- Bà chủ trước khi chết một mặt dặn chồng "chăm sóc con chúng ta", một mặt đưa giấy xét nghiệm ADN cho nhân tình để "sau này cha con nhận nhau".


Chấp nhận con riêng của chồng đã là bao dung lắm rồi


Vợ không đẻ được, anh quay lại xin nhận con


Anh Đặng Văn Long (SN 1976, trú tại Khu chung cư Vĩnh Hội, đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4, TP.HCM) là chủ 3 phòng tranh ở đường Bùi Viện, quận 1, TP. HCM.
Năm 2012, khi con gái anh được 2 tuổi thì vợ anh mắc căn bệnh ung thư. Dù đã cố gắng chạy chữa song vợ anh vẫn không qua khỏi. Đau buồn trước cái chết của vợ song anh Long vẫn cố gắng làm theo ý nguyện của chị trước khi nhắm mắt, "anh phải chăm sóc con chúng ta nên người".
Tuy nhiên, 7 tháng sau khi chị mất, anh nhận được giấy của TAND quận 4, TP. HCM mời lên làm việc vì có đơn kiện của ông Nguyễn Phúc Vỹ (trú phường Thảo Điền, quận 2) cho rằng, ông Vỹ mới chính là cha đẻ của con gái anh Long đang chăm sóc.
Theo anh Long, ông Vỹ trước đây là người làm công tại phòng tranh được anh mời về làm họa sỹ chính tại phòng tranh do vợ anh quản lý.
Ông Vỹ khai rằng, khi làm họa sỹ phòng tranh, ông và bà chủ đã nảy sinh tình cảm và đã quan hệ tình dục nhiều lần, kết quả là bé gái đã ra đời. Chính bà chủ cũng không biết bé gái là con của ai và không muốn hủy hoại thanh danh gia đình nên đã đã khai sinh bé gái là con của ông chủ Long.
Cho đến khi biết mình mắc bệnh nan y thì bà chủ mới đi xét nghiệm ADN ở một phòng khám tư nhân con gái và nhận được kết quả con gái là con của ông Vỹ. Bà chủ còn đưa giấy khai sinh bản gốc, hộ khẩu thường trú và kết quả xét nghiệm ADN của con gái đưa cho người tình để "sau này tìm lại cha cho con".
Ngoài ra, ông Vỹ cũng cho biết, việc kiện ra tòa để đòi con là nguyện vọng của bà chủ, kiêm người tình khi còn sống và lý do "Chỉ có cha mẹ đẻ mới là người chăm sóc cho con cái tốt nhất".
Về phần anh Long, anh đã tha thứ tất cả người vợ quá cố, hiện giờ chỉ mong chăm sóc cho con gái nên người. Anh cũng cho biết rất ấm ức khi nhiều lần nhận được thông báo cưỡng chế của tòa án, cơ quan thi hành án quận 4 buộc phải cung cấp mẫu vật của con gái cho Phân Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP. HCM để giám định ADN cùng với ông Vỹ nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành, xử lý hình sự.
Anh cho hay: "Dù có chết tôi cũng không cung cấp mẫu vật. Ông Vỹ nói cháu là con ông ta thì ông ta phải tự chứng minh, tôi không có nghĩa vụ chứng minh con tôi là con của người ta. Mẹ mất, bé đã chịu nhiều mất mát lớn, tôi không muốn mang cháu ra tòa để tranh chấp".
Được biết, ông Vỹ đã ngoài 50 tuổi nhưng chưa có vợ con, tính tình lại nóng nảy. Ông này đang sống chung với một người phụ nữ.
Nhiều người thân của gia đình cho rằng: Hai bên tranh nhau nuôi con không chỉ vì tình thương mà còn vì tài sản phòng tranh mà bé gái được nhận theo di chúc. Có người thông tin thêm, khi mẹ cháu bé mất, ông Vỹ đã quay trở lại phòng tranh làm việc, một thời gian sau ông này đã tự mở phòng tranh riêng cách phòng tranh cũ vài mét.
Vụ án diễn ra đã được 3 năm, song chưa xử lý triệt để. Hiện TAND quận 4 tiếp tục ra quyết định cưỡng chế bắt anh Long giao mẫu vật cháu bé để xét nghiệm ADN.
Theo MTG


http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ba-chu-chet-ong-chu-tranh-nhan-con-voi-nguoi-lam-cong-3267621/