http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2010/12/156365-ba-bau-chup-nude/



Bà bầu chụp nude



Sinh linh bé nhỏ lớn dần lên trong cơ thể mẹ, đó là lúc người phụ nữ cảm thấy mình khác lạ nhất, những đường cong nuột nà khiến họ trở nên gợi cảm và đầy đặn hơn và họ muốn ghi lại những khoảnh khắc đó.




Thúy Hằng, Thúy Hạnh gợi cảm trong bộ ảnh bầu thời trang. Ảnh nhân vật cung cấp.



‘Những ai làm mẹ rồi mới hiểu cảm giác mang bầu khó tả đến nhường nào. Đường cong trên cơ thể người mẹ thay đổi cùng với sự lớn dần lên của đứa con trong bụng. Lúc làm mẹ, người phụ nữ yêu cơ thể của mình và cảm thấy thật tuyệt vời khi được che chở cho đứa con trong bụng’, người mẫu Thúy Hằng chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ.



Bộ ảnh bán nude của chị em Thúy Hằng, Thúy Hạnh chụp cách đây hai năm giờ trở thành một kỷ niệm đẹp của hai người. Khi rảnh, Thúy Hằng thường lôi ra xem như để nhớ lại những khoảnh khắc khó gặp lại trong đời. Cô tâm sự, bộ ảnh đen trắng đặc biệt ở chỗ, đó là lần cả hai chị em cùng mang bầu. Hằng bảo, lần đầu có em bé, chưa có kinh nghiệm, các bà bầu cảm thấy người mệt mỏi và thường nghĩ rằng sẽ chẳng “như thế” nữa. Do đó, nếu không ghi lại lần đầu tiên ấy thì quả phí.



Hài lòng với bộ ảnh bởi theo cô, người chụp đã làm toát lên được những nét đẹp nhất ở người phụ nữ, “không hở hang, không sexy mà chỉ có vẻ đẹp gợi cảm”. Khi chụp bộ hình ấy, Thúy Hạnh đang mang bầu tháng thứ 8 còn cô em Thúy Hằng đang ở tháng thứ 6. Là những người mẫu chuyên nghiệp, khâu tạo dáng không phải là vấn đề, tuy nhiên, “Đó là kỷ niệm đẹp. Hai chị em chụp ảnh nude bầu không phải để khoe thân hình, đường nét mà muốn thể hiện niềm hạnh phúc của mình thông qua nét mặt và nụ cười”.



Theo Hằng, ghi lại những bức hình thời kỳ bầu bí là điều thật tuyệt vời. Làm mẹ, cô cảm nhận được mọi thứ từ bên trong, cảm nhận được tiếng con thở dài, tiếng con đạp và cả khi giận dỗi hay lúc con vui. Cảm xúc thật khó tả. Trước khi thực hiện bộ ảnh, hai chị em từng tham khảo ảnh của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới và đều rất thích thú trước ý tưởng đó.



Khác với cặp song sinh nổi tiếng Thúy Hằng, Thúy Hạnh, ý định chụp ảnh bầu nude tình cờ đến với chị Hồng. Sau khi đi chụp ảnh cùng nhóm bạn gái về, chị Hồng “bỗng” có cảm hứng chụp ảnh nude. Vậy là sẵn có máy ảnh, một người bạn trong nhóm bắt đầu “sáng tạo nghệ thuật” với bà bầu tháng thứ tám. “Đọc trên mạng, mình thấy nhiều ngôi sao chụp nude bầu và rất thích nên đã đề nghị bạn chụp. Mình cảm thấy thực sự thoải mái vì cảm giác làm mẹ rất khác, không ngượng ngùng mà trái lại thấy thiêng liêng vô cùng”, chị Hồng kể.




Ngoài những bức ảnh bầu thời trang, cặp song sinh này còn thực hiện bộ ảnh bán nude. Ảnh nhân vật cung cấp.



Nhớ lại thời kỳ bầu bí, chị chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình khác thường đến vậy nên muốn lưu lại điều “khác thường” ấy. Do không chuẩn bị trước nên đạo cụ cũng sơ sài, chỉ với chiếc rèm cửa và tấm voan cô dâu đội đầu hôm cưới, chị Hồng “xả thân vì nghệ thuật”. Ba người bạn cùng nhau chuẩn bị ánh sáng, chăn, chiếu, đèn để giúp bà bầu có được những tấm hình đẹp và ưng ý nhất. Phòng nhỏ, chỉ 2m bề ngang, khiến người chụp gặp khó khăn trong việc di chuyển và chọn góc ảnh hợp lý. Buổi chụp chỉ kéo dài khoảng một tiếng thì "ê kíp" đã đòi nghỉ vì trời nóng trong khi bà bầu vẫn hào hứng muốn tiếp tục. Trong thời gian có em bé, chị Hồng nặng 70 kg, tăng 25 kg so với thời son rỗi nhưng chân tay vẫn nhỏ gọn, chỉ có bụng rạn nhiều. Ánh sáng mờ ảo trong phòng khiến cho khuyết điểm đó được che bớt đi và nhờ vậy, bức ảnh trở nên đẹp hơn.



Đứa bé trong bụng chị giờ đã là bé gái 19 tháng. Vừa nói chuyện, chị Hồng nhìn cô con gái trên tay vừa cười rạng rỡ: “Mình ưng bộ ảnh ấy. Thật khó có thể lặp lại lần hai những cung bậc cảm xúc cũng như hình dạng như này. Mà nếu mang bầu lần hai lại sẽ khác”.



Người mẹ trẻ trên tiết lộ dự định mang bầu lần tới sẽ chụp thêm một bộ ảnh nude nữa. Có lần ngang qua cửa hàng, bất chợt chị bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ bám vào bụng bầu của mẹ. Hình ảnh đáng yêu khiến chị ấn tượng và muốn chụp tiếp. “Đợi sửa xong nhà, mình sẽ in vài bức thật đẹp và treo trong phòng ngủ”, chị nói.




Đầu tháng 1 tới, bà xã ông Lợi sẽ lâm bồn đứa con đầu lòng. Ảnh blog.



Với mục đích lưu lại những kỷ niệm năm tháng mang bầu đứa con đầu lòng mệt mỏi, bà Như Quỳnh, phu nhân Giám đốc võng xếp Duy Lợi, quyết tâm thực hiện bộ ảnh hot cùng chồng. Đang mang bầu tháng cuối và chuẩn bị lâm bồn, chị nhà vẫn "rủ" chồng "tự xử" để có những bức ảnh riêng tư thật đẹp. Vợ ông Lợi viết trên blog: "Tin sắp ra đời, mẹ thật mệt nhưng vui vô vùng (hầu hết ai làm mẹ cũng thế), ngồi đếm từng ngày. Bây giờ Tin ngày càng lớn, mẹ đi lại càng khó khăn và mệt nhọc... Vậy mà ba mẹ vẫn muốn giữ khoảnh khắc những ngày tháng mẹ mang nặng Tin trong bụng... thế là cả ba mẹ tự xử để thực hiện album bầu bí này".



Trên blog, ngoài chia sẻ bộ hình nóng bỏng, phu nhân ông Lâm Tấn Lợi còn kể lại "hành trình" chụp ảnh của hai người. Không cần nhờ tới thợ chụp, vợ chồng doanh nhân Sài thành trên tự mình chuẩn bị mọi thứ. Phu nhân ông Lợi tự lên ý tưởng để ông chồng chỉnh máy, tự làm stylist, tự canh ánh sáng...




Mặc dù bụng to, vợ ông Lợi vừa cùng chồng thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho trẻ em nghèo ở Hà Tĩnh hồi tuần trước. Ảnh blog.



"Tối hôm trước vì bận công việc ba mẹ về nhà trễ. Đến 23h mẹ hì hục cắt tóc cho ba (mà cắt tóc cho ba khó khăn lắm, cắt buổi tối sẽ rất xấu vì thiếu ánh sáng hơn nữa mẹ không thấy đường nữa, vậy mà may quá cũng ok không bị ba la...hi...hi... nghe thiên hạ đồn cắt tóc buổi tối xui nữa chứ... thôi liều vậy vì phải chụp hình lẹ chứ mẹ bể bầu thì sao)", vợ ông Lợi tâm sự trong entry. Chiều theo ý vợ, chủ doanh nghiệp võng xếp có tiếng này không ngần ngại thực hiện những shoot ảnh tình tứ và riêng tư.



Từng là tiếp viên ngành hàng không, vốn dáng người chuẩn nên khi có em bé, vóc dáng của chị Quỳnh Thy không khác xưa là mấy. Tự tin với ngoại hình của mình, chị Thy quyết định "trút bỏ xiêm y" để lưu giữ thời điểm mang bầu. Theo chị, không phải bà bầu nào cũng dám chụp bởi lúc mang thai, cơ thể có nhiều thay đổi, chân, tay to, bụng rạn khiến nhiều người tự ti. Hơn nữa, "nói là chụp nude nhưng chỉ thấy bụng còn những phần nhạy cảm đã che hết rồi. Chụp bầu nude đẹp nhất khi các mẹ ở tháng thứ 6 hoặc 7, khi ấy bụng to vừa là đẹp", chị Thy chia sẻ kinh nghiệm.



Với những loại ảnh kiểu này, theo chị, các mẹ nên nhờ người quen biết để tránh tình trạng hình ảnh của mình xuất hiện tràn lan trên mạng sau này. Ban đầu chị chỉ định chụp ảnh bình thường, "đầy đủ quần áo" nhưng sau khi được một người bạn gợi ý, chị Thy chuyển hướng sang nude. Chuẩn bị một chút hoa, một ít dây kim tuyến và khăn, chị cùng cô bạn chụp ảnh sáng tạo các kiểu dáng suốt từ trưa đến chiều. Chăng kim tuyến lên lan can, bà bầu này dũng cảm mở cửa phòng để lấy được ánh sáng bên ngoài. Chồng chị là người đầu tiên được chiêm ngưỡng bộ ảnh đặc biệt của vợ. Chị Thy hào hứng khoe: "Ông chồng mình khen đẹp, tự nhiên và không quá sắc nét như ảnh viện". Mặc dù thích thú với bộ hình nhưng chị không có ý định in ảnh ra mà chỉ để trong máy tính để ngắm.



Được các bà bầu tin tưởng, chị Hoàng Phương từng giúp nhiều người bạn có những bức hình đẹp trong thời kỳ mang thai. Những người nhờ chị chụp đều chủ động nên họ không ngại, hơn nữa, lúc làm việc, cả hai cùng tập trung như chụp bất cứ bộ ảnh bình thường khác. Tham khảo các bộ ảnh của người khác cũng là một cách hay để có những khuôn hình đẹp, tuy nhiên, chị Phương thường không xem trước mà tự quan sát nhân vật của mình từ gương mặt, cá tính đến phong thái để có góc chụp tốt nhất.



"Mình không bê các tư thế của người khác áp đặt lên mẫu vì có thể không phù hợp với họ. Có người nằm nghiêng rất đẹp, sao chẳng hạn vì họ chân dài nhưng người thường thì không", "thợ ảnh của các bà bầu" giải thích. Chị Phương thừa nhận chỉ thích chụp cho các bầu xinh và người mình yêu quý còn người lạ "sẽ cân nhắc" bởi "có cảm tình, mình mới tận tâm chụp cho họ được".



Bình Minh