Chứng kiến việc chồng ngoại tình, nhiều chị em đã nghĩ đến việc “ăn nem” cho chồng biết mặt, thế nhưng đổi lại, cái giá mà các chị phải trả còn tai hại gấp nhiều lần.



“Đàn ông được phép ngoại tình, phụ nữ thì không”


Đó là câu tuyên bố chắc nịch của anh Hoàng với chị Trà khi thấy chị có những biểu hiện khác lạ. Kèm theo đó là những cái tát nổ đom đóm mắt vào mặt chị chỉ vì cái tội chị đi cùng một vài người đàn ông khác để “trêu ngươi” anh.


Lấy nhau đã 7 năm, có với nhau một bé gái xinh xắn hơn 5 tuổi, gia đình anh Hoàng chị Trà vốn được coi là một mẫu mực trong khu tập thể MD (Cầu Giấy Hà Nội). Anh là kĩ sư một công ty cầu đường, còn chị công tác tại một ngân hàng cổ phần trong thành phố.


Mọi chuyện chỉ bắt đầu rắc rối khi anh Hoàng được đề cập lên chức phó phòng, phụ trách một số dự án trọng điểm. Để được nhận thầu các dự án đó, anh thường xuyên phải đi nhà hàng tiếp khách. Và trong một lần bàn công chuyện với đối tác trên bàn nhậu đó, anh tình cờ gặp Lan – nhân viên phục vụ có cuộc đời lỡ dở với một đứa con ngoài giá thú.


Lúc đầu chỉ là những câu chuyện hỏi thăm bâng quơ cho vui vẻ, nhưng sau cảm thông với hoàn cảnh vất vả của cô tiếp viên có thân hình bốc lửa cùng giọng nói ngọt ngào mà anh Hoàng hứa trở thành “bố nuôi” cho cậu con trai gần 3 tuổi của Lan.


Và thế là, dù có con gái xinh đẹp ở nhà, nhưng thay vì làm tròn bồn phận người bố với con gái mình, anh Hoàng lại thường xuyên vắng nhà để đi “vác tù và nhà bồ nhí". Mỗi lần tiếp khách ở nhà hàng, được Lan bưng bê phục vụ chưa đủ, anh còn về tận nhà trọ của Lan để được “phục vụ” cho tốt hơn.


Chị Trà ăn mặc và trang điểm đẹp hơn (ảnh minh họa)


Thấy chồng thường xuyên vắng nhà, lại hay có biểu hiện nghi vấn, chị Trà không khó để điều tra ra việc anh đang qua lại với cô gái nhà hàng kia. Nhiều lần nói bóng gió với chồng, nhưng thấy anh vấn không sửa đổi lại còn “cãi bay cãi biến”, đi “bắt quả tang” thì sợ chồng mất mặt, nghe lời khuyên của mấy cô bạn: “Bọn gái nhà hàng chẳng có trình độ gì, sao sánh được, chúng chỉ có kĩ năng giường chiếu và ăn mặc bốc lửa thôi. Muốn hơn chúng nó thì cũng phải học cái đó, chứ đừng khô khan quá!”.


Nghe lời bạn, chị Trà lao vào công cuộc “cải tổ cách ăn mặc để giữ chồng”. Một loạt quần áo hàng ngày được chị thay bằng những chiếc váy công sở ngắn trên đầu gối. Trước mỗi khi đi làm, chị không quên sực nước hoa và trang điểm thật kĩ.


Chưa hết, thỉnh thoảng chị còn thỉnh thoảng lấy cớ xe hỏng để nhờ anh đồng nghiệp trong công ty đưa về, trước mặt chồng, đôi lúc chị tỏ vẻ đọc tin nhắn với một thái độ bí mật.


Thấy vợ bỗng dưng thay đổi, lại có người đưa về đến tận nhà, không cần biết “đầu cua tai nheo” ra làm sao, anh Hoàng xông thẳng vào tát vợ hai cái và quát: “Cô định để hàng xóm cười vào mặt tôi là để vợ đi lăng nhăng à? Tôi có ngoại tình với 1 con chứ hàng ngàn con thì cũng được, chứ cô mà để tôi nhìn thấy như thế một lần nữa thì tát thế này vẫn còn là nhẹ”.


Giải thích và cho chồng xem những tin nhắn vô thưởng vô phạt của bạn bè, nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự dửng dưng của người chồng, thậm chí anh còn dọa gọi điện đến cơ quan, gia đình nhà chị để “báo cáo về việc ngoại tình của vợ” chị Trà mới thấm thía nỗi khổ của người phụ nữ khi trót mang tiếng "ăn nem", dù mình “giả” còn bị khinh bỉ hơn “thật”.


Khi họp hai gia đình hai bên nội ngoại, dù đã chứng minh rằng mình làm như vậy để cho chồng tỉnh ngộ, không những không nhận được sự thông cảm của mọi người, chị còn phải lĩnh hội ý của mẹ chồng: “Đàn ông “ăn chả” là việc bình thường con ạ. Là vợ, con phải nhẹ nhàng khuyên bảo. Đợi khi chơi chán thì nó sẽ về! Còn phụ nữ thì lúc nào cũng phải chính chuyên, dù trêu ngươi chồng cũng không được”.


Chị không quên nhờ một đồng nghiệp thỉnh thoảng "đóng vai" để trêu tức chồng (ảnh minh họa)



Ly hôn - Tiếng xấu vẫn muôn đời


Cùng chung tâm trạng có chồng ngoại tình như chị Trà là chị Dung, nhân viên một công ty dược. Lần thứ nhất chứng kiến chồng ngoại tình, nhưng được chồng xin lỗi hứa quay về, chị cố gắng tha thứ. Song đến lần thứ hai thì chị hiểu rằng đó đã trở thành bản tính khó thay đổi của anh. Cứ mỗi lần nói với chồng về điều đó là chị lại bị những cái tát và trận đánh lôi đình của người chồng vũ phu. Song nghĩ đến chuyện ly hôn thì chị chưa dám vì thương con còn quá bé, chị mới xin đi làm trở lại, điều kiện kinh tế còn thiếu thốn, vì thế chị Dung đành chấp nhận “sống chung với lũ”.


Trong những ngày tháng buồn bã chán nản nhất, Dung tình cờ gặp lại người yêu cũ đi nước ngoài về. Không giấu diếm việc mình trắc trở trong hôn nhân, chị tâm sự hết với người cũ, cũng chỉ mong có một người hiểu và đồng cảm với những nỗi lòng của chị.


Thế nhưng “tình cũ không rủ cũng đến”, và “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, trong một lần café nói chuyện thì trời đổ mưa, không nỡ để người phụ nữ đáng thương đi về một mình, Nam – người yêu cũ của Dung tình nguyện đưa chị về, nhưng thay vì đi về cơ quan thì anh lại yêu cầu taxi đi vào… khách sạn.


Chị Dung thì phải gánh tiếng xấu muôn đời vì bị chồng cho là "hư hỏng" (ảnh minh họa)


Sau lần có lỗi với chồng, Dung kiên quyết cắt đứt với người tình cũ. Thế nhưng, thật không may cho chị, tin nhắn nồng cháy mà người yêu cũ gửi không ngờ lại bị chồng đọc được. Vẫn là những trận đánh như cũ, nhưng lần này thay vì chịu đựng, chị kiên quyết ly dị.


Không dễ dàng để vừa bị “cằm sừng”, vừa bị vợ bỏ, Mạnh – chồng Dung làm hẳn một cuộc họp gia đình tuyên bố vợ là người “hư hỏng, mất nết”, chưa hết Mạnh còn làm hẳn đơn tố cáo vợ ngoại tình với cơ quan, đoàn thể để Dung “không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người”. Ra tòa, anh ta cũng viện cớ “vợ ngoại tình, không xứng đáng để làm mẹ” để giành quyền nuôi con dù từ lâu Mạnh chẳng chăm sóc con lấy một lần.


Tất nhiên, tòa không xử cho Mạnh được nuôi con, nhưng những gì anh ta làm cũng khiến Dung mất hết danh dự và phải chuyển sang công ty khác làm việc.


Chưa hết, dù chia tay nhau mấy năm và có vợ mới, nhưng cứ mỗi khi nghe tin có người nào định tìm hiểu vợ cũ là Mạnh lại tìm cách phá và rêu rao vợ là “ người đàn bà lăng loàn, bị chồng bỏ”.


Theo các chuyên gia tâm lý, quan niệm xã hội và những tập tục lâu đời đã khiến đàn ông Việt Nam trở thành những người gia trưởng và cho mình mọi quyền hành, kể cả việc “năm thê bảy thiếp”, còn phụ nữ rất khó có được cái nhìn cảm thông dù là “trót dại” hay cố tình. Do đó, dù biết là bất công, nhưng khi gặp phải người chồng ngoại tình, hôn nhân không thể cứu vãn, người phụ nữ nên bình tĩnh sáng suốt, tự giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân đó rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác. Đó cũng là cách để người chồng và xã hội tôn trọng bạn.


Tuệ Minh


http://*******/eva-tam-chuyen/an-nem-de-tra-dua-chong--tieng-nho-con-mai-c66a41117.html