Ai lại mang vợ ra "cân"?


Nhỡ mồm hay cố ý thì cái tội mang vợ so sánh với người nọ người kia rất có thể là liều thuốc độc với hôn nhân.


Dám so sánh vợ với bạn


Thu Hằng mang nguyên cục ấm ức của bữa tối cuối tuần lên giường. Đã thế, anh chồng đáng ghét của cô lại nằm ngáy khò khò làm cô càng điên cả ruột. Những câu so sánh mang tính chất "dìm hàng" vợ trong bữa tối của chồng cô khiến cô tức anh ách.


Đời thủa nhà ai, anh Nam chồng cô cứ tung hứng với cô bạn thân của Hằng từ đầu bữa tới cuối bữa rồi mang cả cô ra làm chủ đề bàn tán so sánh.


Anh Nam bảo thích mẫu phụ nữ như Hương bạn cô. Đó là mẫu phụ nữ thích cắm mặt vào cái bếp, có thú vui đơn giản là shopping, làm bánh, không cần chồng động tay động chân. Rồi anh Nam chuyển qua khen khả năng lấy lại thân hình như thời con gái của Hương sau khi sinh. Nói thế khác gì "tổng sỉ vả" vòng eo của bà vợ mới sinh 6 tháng này.


Đừng bao giờ đem vợ mình ra so sánh với người khác


Rồi khi ra về, anh Nam còn khen Hương ra mặt, rằng anh thích cách tư duy lạc quan của Hương không như cô hay lo lắng không cần thiết. Rồi anh bảo thích cả quan điểm cho con về nhà ông bà cả tháng của Hương vì trẻ con nên gần gũi ông bà... Nam càng nói, Hằng càng cay cú: sao Nam không chuyển qua lấy Hương cho xong.


Sòng phẳng mà nói, chả có mẫu phụ nữ nào hoàn hảo cả. Hương có cái này thì cô có cái kia. Mỗi nhà mỗi cảnh, làm sao áp vào tất cả được. Cô vẫn vẹn toàn cơm nước, nội trợ, con cái nhưng cũng có lúc cô có quyền kêu mệt mỏi chứ. Những lúc Hương kêu mệt mỏi, chồng cô có biết đâu?! Cô không có năng khiếu bày vẽ bánh trái như Hương nhưng cô có thể may vá rất tốt, tại sao Nam không nhìn những tấm rèm cửa vợ may để mang ra mà so sánh với mấy cái bánh của cô bạn?! Cô không thể để con về ông bà lâu được vì ông bà vốn cũng có mặn mà với cháu đâu. Ông bà còn mải làm nhà hàng, buôn bán suốt ngày không muốn cháu vướng chân, chồng cô không hiểu mà trách cô...


Nói chung mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng anh Nam lại cứ nói ra những điều làm vợ mình tụt hết cảm hứng. Nhất là đối với phụ nữ, họ ghét nhất bị mang ra so sánh với phụ nữ khác, đặc biệt với bạn bè mình. Nằm nghĩ miên man không ngủ được, Hằng bất cần: Chẳng nhẽ những gì mình cố gắng vì cái gia đình này đều chả có ý nghĩa gì trong mắt chồng. Đã thế từ nay kệ cái gia đình này, muốn ra sao thì ra...


Cô đồng nghiệp và vợ


Chả hiểu từ bao giờ, anh Tuấn lại sinh ra cái tính săm soi cô đồng nghiệp cùng phòng rồi mang ra đọ với vợ. Bình thường anh vốn lành như cục đất, chả mấy khi ý kiến gì với vợ. Nhưng thời gian gần đây anh liên tục nói buột miệng những câu so sánh khiến vợ từ ngơ ngác tới hoang mang.


Lần đầu tiên là khi vợ đang lúi húi lau nhà thì chồng tương luôn một câu: "Sao Lan chỗ anh bằng tuổi em mà eo gọn lắm, nhìn đằng sau không ai nghĩ đã ngoài 30". Vợ suýt đánh rơi cây chổi lau quay lại nhìn chồng vô cùng kinh ngạc trong khi chồng hồn nhiên ngồi nhâm nhi tách trà mặt rất suy tư.


Tưởng hôm đó chồng bị nóng đầu 15 phút nên mới phát ngôn như thế nhưng liên tiếp các ngày sau, mật độ so sánh càng dày. Hôm thì chồng so vợ dạo này da sạm, cô Lan đồng nghiệp da trắng mịn nhất cơ quan. Hôm thì chồng hồn nhiên: "Lan cơ quan anh đẻ khéo mà nuôi khéo lắm, nhìn thằng cu thích ghê"... Tới đoạn này thì vợ choáng váng thực sự vì chị chỉ sinh được có hai cô con gái trong khi anh lại khát cậu con trai.


Tính anh Tuấn từ trước vẫn là người đơn giản, nghĩ gì nói nấy. Những câu nói so sánh vô tình nhưng tần suất dày tới mức vợ sinh nghi chồng léng phéng với cô đồng nghiệp. Chị bắt đầu để ý chồng từng ly từng tí. Cái câu nói: "Chồng mình lành như đất, chỉ biết vợ con thôi chứ chả bao giờ đủ gan ngoại tình" đã bị chị cho vào dĩ vãng. Nhà cửa lắm hôm tán loạn, người vứt bát, kẻ khóc sụt sịt, bữa cơm nuốt không trôi.


Mọi so sánh đều khập khiễng


Xin nhắc nhở các ông xã: Hậu quả của việc so sánh dù vô tình hay cố ý đều có thể là con dao hai lưỡi. Phụ nữ vốn đầy lòng ghen tỵ với những người cùng giới tính. Họ rất dễ có những suy nghĩ cực đoan và bi lụy khi thiếu tự tin, nhất là thiếu tự tin với chồng. Nếu như các ông xã cứ cố tình đặt vợ lên bàn cân để so sánh với những cô đồng nghiệp hay bạn thì chỉ làm mọi chuyện thêm trầm trọng.


Không có cô vợ nào hoàn hảo cũng như không có ông chồng nào hoàn hảo cả. Chắc gì cái cô đồng nghiệp da trắng dáng xinh, ăn mặc thời trang cũng nuột nà như thế lúc cơm nước, con cái đầu tắt mặt tối khi ở nhà. Chắc gì cô đồng nghiệp thông minh, giỏi giang trên công ty quán xuyến việc nhà bằng bà vợ nhà mình. Chắc gì cái cô bạn dịu dàng tâm đầu ý hợp với bạn đó cũng dịu dàng với chồng cô ta tới thế. Chắc gì việc vợ bạn hay cáu kỉnh chỉ vì tính cách cô ấy khó chịu hay lỗi một phần còn là do bạn gây ra...


Làm sao vòng eo của bà mẹ ở nhà mới đẻ con 6 tháng mảnh mai nổi bà mẹ đẻ cách đây ba năm ở công ty. Làm sao các anh xã lại có thể làm vợ tụt hết cảm hứng và trở nên xấu tính hơn khi cố tình "dìm hàng" vợ thế?! Mỗi ngày thử tìm ra một mặt tốt của vợ xem, các anh xã sẽ thấy vợ mình có nhiều điểm cộng trên bàn cân ấy.


Chắc hẳn chứng kiến hình ảnh vợ anh Tuấn xông tới cơ quan đánh ghen một trận lanh tanh bành với cô đồng nghiệp tên Lan da trắng, nuôi và đẻ con giỏi, nhiều anh xã phải hú hồn hú vía, đầu gối va vào nhau lộp cộp. Có lẽ nên cân nhắc chuyện mang vợ ra so sánh các anh ạ.


Theo Chi Mai


Cha Mẹ Trẻ


http://tintuconline.com.vn/vn/yeuvasong/475811/index.html