5 triệu cả nhà vẫn sống khỏe, sao phải kêu như vạc


4 năm qua, vợ chồng mình lương 5 triệu vẫn đủ sống. Chúng mình vẫn được ăn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày. Cuộc sống cũng hòm hòm đâu có thiếu thốn lắm đâu mà chị em cứ kêu như vạc...


Đọc chia sẻ của các bố các mẹ có thu nhập cao mà mình thấy thèm được như thế quá. Mình thì sống giữa Hà Nội chính hiệu đây nhưng thu nhập của 2 vợ chồng chưa bao giờ có đủ nổi 6 triệu/ tháng.


Thế mà 4 năm nay, vợ chồng mình vẫn sống bình thường, vẫn đủ nuôi con và nói thật cũng không sống đến mức quá kham khổ.


Là một người mẹ nuôi con nhỏ, mình thấy vợ chồng trẻ nào thu nhập 10 triệu/ tháng vẫn thiếu. Mà 30 triệu đi chăng nữa cũng chẳng dư.


Trong khi có những cặp vợ chồng thu nhập thấp như nhà mình dù hơn 5 triệu vẫn hòm hòm. Vì thế, có lẽ thiếu hay đủ là do cách cho tiêu của mỗi người, nhất là người vợ trong gia đình.


Mình lấy một ví dụ thế này, khi thu nhập nhà mình chỉ có 5 triệu/ tháng, tất nhiên vợ chồng mình chẳng dám đi xe ga đi làm. Chúng mình cũng chẳng dám ăn gạo tám thơm gì gì đó thơm ngon. Vì một cân gạo ngon cũng mất đứt gần 30 ngàn đồng. Mình cũng chẳng dám ăn thịt gà ta, cá hồi, nho mỹ, ngủ máy lạnh, uống cà phê, mua áo hàng hiệu, xài điện thoại từ 3 triệu trở lên.


Để đảm bảo cuộc sống bình thường khi có con nhỏ, chúng mình phải cực kỳ học cách tiết kiệm. Đầu tiên, chúng mình chỉ thuê một căn phòng 17m2 cho cả nhà.


Chồng mình vì đi làm cơ quan nhà nước tiện tuyến xe buýt nên đi làm bằng xe buýt. Chỉ có mình, vừa phải đến bếp của một khách sạn làm vừa phải nhận trách nhiệm đón con nên mình mới đi làm bằng xe máy.


Hàng ngày, nhà mình ăn gạo 8-9 ngàn đồng/ 1kg. Bữa cơm lúc nào cũng chỉ có 2 món bình dân đó là một món rau và một món thịt hoặc cá. Nhưng ăn xong, mình vẫn có hoa quả để ăn. Xong hoa quả mình mua là những thứ hoa quả bình dân mùa nào thức ấy như: ổi, cam, chuối.


Khi mua quần áo cho chồng con, mình ưu tiên chọn hàng sida để tiết kiệm tiền. Hơn nữa, chất liệu của những quần áo sida khá tốt và thoáng mát.


Hầu hết quần áo của vợ chồng mình đều là quần áo hàng thùng nên cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền. Chỉ có quần áo của con thì mình chú ý mua mới nhưng cũng chẳng bao giờ dám đầu tư mua cho con một bộ quần áo nào trên 300k.


Mỗi khi cả nhà đi chơi, mình chỉ cho con đến chỗ sạch sẽ giản dị. Chúng mình ăn bún và các món ăn vặt ở ngoài vỉa hè. Thậm chí uống trà đá, chúng mình cũng uống ở vỉa hè thay vì vào nhà hàng. Nói chung, mình thấy dù kiếm được nhiều tiền hay ít tiền mà muốn tiết kiệm thì cần phải thu vén khéo léo. Có thu vén khéo thì mình mới tiết kiệm được.


Nhà mình, do cả hai vợ chồng ít sử dụng đến máy tính nên mình cắt internet. Với các đồ vật trong nhà, chúng mình chỉ mua những đồ có giá cả hợp lý, chất lượng hợp lý và có hiệu quả lâu dài (Bao gồm đồ điện tử, vật dụng gia đình...).


Bên cạnh đó, vợ chồng mình cũng học sử dụng đồ hợp lý. Như một bình gas một số nhà có con nhỏ như nhà mình dùng 2 tháng đã hết 1 bình. Nhà mình dùng 5 tháng mới hết 1 bình bởi dùng thêm bếp điện, bếp từ hay bếp than tổ ong.


Để lương 2 vợ chồng 5 triệu mà vẫn tiết kiệm được mình cũng lập kế hoạch tiết kiệm trong chuyện ăn uống hàng ngày của gia đình. Cũng may mình cũng thuộc diện là một phụ nữ khéo léo nên thực sự tiết kiệm được khá nhiều tiền cho chi phí này. Trong khi đó gia đình nhỏ bé của mình vẫn có những bữa ăn ngon lành đủ chất.


Chẳng hạn như mình vẫn thường cho con uống sữa tươi và tự làm các chế phẩm từ sữa khác như bánh ngọt, bánh phô mai, sữa chua… Điều này giúp giảm chi phí tiền sữa, bánh trái, phô mai hàng tháng của con rõ rệt. Nhờ thế mình tiết kiệm so với các mẹ khác 1 khoản cũng kha khá.


Anh xã mình thường động viên vợ bảo rằng cứ mua cho con ăn không phải tiếc vì con ăn vào mồm. Nhưng thu nhập quá thấp, nếu cho con ăn đàng hoàng thì sẽ bị âm của bố mẹ. Con mình vẫn ăn những thực phẩm mình nấu có thấy thiếu chất đâu. Nói chung, con mình cái gì cũng nội.


Mình cũng tận dụng xin 1 ít hộp xốp về trồng rau. Như thế nhà vừa có mảng xanh dễ chịu vừa cải thiện bữa ăn. Đặc biệt chúng rất tiện lợi khi bạn bị nhỡ bữa. Thỉnh thoảng bà ngoại ở quê lên còn mang theo một tải rau nào trứng nào cá, thịt, tôm. Mình toàn làm sạch sẽ và để trong ngăn đá tủ lạnh ăn dần.


Và để bảo vệ sức khỏe của con cùng cả nhà những lúc ốm đau thất thường, mình cũng cố đầu tư mua cho mỗi người 1 gói bảo hiểm y tế hoặc gói bảo hiểm sức khỏe. Nếu không có tiền đóng cả năm, bạn có thể đề nghị được đóng theo từng tháng. Điều này giúp bảo hiểm rủi ro để 2 vợ chồng an tâm nuôi con và chăm sóc gia đình.


4 năm qua, vợ chồng mình lương trên 5 triệu vẫn đủ sống. Chúng mình vẫn được ăn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày.


Tính ra tổng chi phí của 2 vợ chồng mình có 5,8 triệu/ tháng. Thế nhưng, mỗi tháng vợ chồng mình cũng mất 1 triệu tiền thuê nhà. Cộng với 200 tiền điện nước mỗi tháng chúng mình mất 1, 2 triệu. Còn lại 4,6 triệu mình trả cho người trông con 1 triệu/ tháng. 3,6 triệu còn lại mình gói trọn trong ăn uống hàng ngày.


4 năm qua, vợ chồng mình lương trên 5 triệu vẫn đủ sống. Chúng mình vẫn được ăn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày. Cuộc sống cũng hòm hòm đâu có thiếu thốn lắm đâu mà các chị em, anh em cứ kêu như vạc dù có thu nhập cao ngất thế kia.


Mình chợt nhận thấy, quản lý chi tiêu chặt chẽ giúp các gia đình trẻ cân đối hơn trong việc chi tiêu. Tùy tình hình gia đình mà vợ chồng bạn nên thảo luận để chi tiêu cho phù hợp.


Nói chung, tiết kiệm cần có kỷ luật cá nhân. Khi vợ chồng trẻ nào đã có ý thức tiết kiệm thì đã quyết định 50% rồi. Còn lại là các bố mẹ nên tìm phương pháp và kỷ luật. Điều này sẽ quyết định 50% kế hoạch tiết kiệm của bạn thành công hay không.


Hà Phương (Cát Linh, HN)



Bái phục nhà này, xem lúc con đi học có há mồm kêu như Vạc ko!