Clip: https://www.youtube.com/watch?v=Zj5o-mNpHF8


"Một thanh niên bị đâm vào cổ chạy được vào đến cửa nhà thì gục xuống, người kia cũng bê bết máu, gục ở ngoài đường. Vụ việc diễn ra chỉ khoảng 3 phút", bà chủ quán cà phê, nơi có hai thanh niên bị đâm chết, kể lại.







Bà Trinh, chủ quán cà phê, kể lại giây phút chứng kiến vụ án mạng. Ảnh: An Nhơn



Sáng 15/5, nhiều người dân ở đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ (ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP HCM) vẫn xôn xao vụ hai thanh niên bị đâm chết tại đây tối qua. Quán cà phê nơi xảy án mạng đã khép cửa nghỉ bán. Nhiều vết máu còn vương vãi trên vỉa hè, dưới đường.


Chưa hết bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Mai Trinh (46 tuổi, chủ quán cà phê) cho biết, khoảng gần 22h ngày 14/5, bà đang ăn cơm trong nhà, hai thanh niên chạy xe máy tới quán gọi nước và ngồi cùng nhóm khách trước đó gồm một nam hai nữ. Khi cháu gái của bà còn chưa bưng nước ra thì bất ngờ một thanh niên khác xông vào, cầm dao tấn công nhóm khách.


Bị đâm trúng, máu ra đẫm áo, nam thanh niên mặc áo trắng chạy vào trong cửa quán khoảng một mét thì gục xuống. "Anh ta ú ớ không nói được vì vết đâm ở cổ họng đang phun máu, chỉ đưa tay như cầu cứu. Phía ngoài, người thanh niên đi chung cũng bị đâm, chạy ra đường thì gục trước đầu bánh xe. Nhìn cảnh tượng ấy, chân tay tôi run lập cập", bà Trinh kể. "Hung thủ đi chung với một cô gái. Tôi nghe anh ta đến gây sự với cô gái ngồi bàn chung nhóm thanh niên".


Theo bà Trinh, ngay sau khi đâm gục hai người, tên sát nhân còn cầm bàn nhựa của quán định ném vào cô gái nhưng liền bỏ xuống, chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy của cô gái đi cùng đang chờ sẵn, tẩu thoát. Hai nạn nhân nằm thoi thóp bên vũng máu được người dân chở đi bệnh viện, nhưng đều tử vong. "Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 3 phút. Mọi người xung quanh không kịp phản ứng", bà chủ quán cà phê cho biết.



Nạn nhân được xác định là Nguyễn Bình An (17 tuổi) và Phạm Thái Minh (19 tuổi). Còn hung thủ là Vũ Đức Tài và cô bạn gái Phạm Nguyễn Ngọc Trân (cùng 18 tuổi) đã bị Công an quận Bình Thạnh tạm giữ ngay trong đêm.


Sáng nay, không khí tang thương bao trùm Nhà đại thể Bệnh viện Nhân dân Gia Định
. Chị Hồ Thị Kim Thoa (38 tuổi) - mẹ của Minh - ngồi thất thần, thỉnh thoảng lại gọi tên con rồi khóc nức nở. Chị cho biết, Minh là con lớn, sau Minh còn một em gái. Học xong lớp 9, Minh đi làm bảo vệ cho một ngân hàng, buổi tối đi học sửa xe ở gara. Minh và An chơi thân với nhau từ nhỏ, hai gia đình đều biết.


"Nó hiền lắm, không đàn đúm, ăn nhậu, lúc nào cũng muốn kiếm tiền phụ giúp cha mẹ", chị Thoa nức nở và cho biết, sáng 15/5, phía gia đình hung thủ có tìm đến chị để xin thỏa thuận bồi thường. "Bao nhiêu tiền cho đủ, bồi thường tiền thì con tôi cũng đâu thể sống lại được", chị Thoa nói.


Chung nỗi đau đớn, Hoàng Diễm Khánh Vân - bạn gái Minh, sốc nặng. Vân cho biết, hai người quen nhau được hai năm. Hàng ngày, sau khi làm việc ở tiệm cầm đồ xong, cô thường đến gara để gặp Minh. Vài ngày nay, hai người giận nhau nên chiều qua Vân đi chơi riêng với bạn bè.


Khoảng 22h30, Vân đến gara tìm bạn trai mà không gặp nên gọi điện và nhắn tin nhưng không thấy Minh trả lời. "Em nhận điện thoại của mẹ Bin (tên thường gọi của Minh) bảo là An gặp tai nạn chết chứ lúc đó chưa biết tin về Bin. Bin vui tính, sống với bạn bè rất tốt lại hay đi phát cơm từ thiện với nhóm bạn", Vân chia sẻ.







Công an khám nghiệm hiện trường trong quán cà phê. Ảnh: A.X



Trong khi đó, cha mẹ của An không thể đứng vững khi đứa con duy nhất chết bất ngờ. "Từ tối qua đến giờ, cha mẹ nó ngất lên ngất xuống, không thể đến nhà xác để làm thủ tục được. Nó rất ngoan, trong gia đình ai cũng thương", ông Nguyễn Thành Huy (50 tuổi), cậu của An cho biết.


Theo ông Huy, An học đến lớp 11 rồi nghỉ ở nhà phụ gia đình bán phở và nước. Là con một trong nhà nên An được cha mẹ quản lý chặt trong sinh hoạt, đi đâu cũng phải xin phép và có người đưa đón. "Tối qua An xin phép cha mẹ đến chỗ làm của Minh chơi. Vì hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ nên gia đình mới cho đi. Chúng chết thật oan ức", ông Huy nói.


http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/3-phut-gay-an-trong-quan-ca-phe-cua-sat-nhan-18-tuoi-3218871.html


Khu Bình Thạnh nguy hiểm quá :|:|