1. Niềm Hạnh phúc ở Tam Giác Vàng (Golden Triangle)


Kiến trức sư chuyên về phong cảnh Bill Bensley có nhiệm vụ thiết kế lại hạ tầng khu Anantara Resort và Spa, hệ thống khách sạn 90 phòng ở Thái Lan, trong khu Tam Giác Vàng (Golden Triangle), ngã ba giữa Miến Điện (Myanmar), Lào và Thái Lan. Bao quát khung cảnh rừng già nhiệt đới, hồ bơi này là nơi duy nhất trên thế giới nhìn ra cả ba quốc gia. Loài Hoa Anh Túc- cành đang rủ xuống như mảnh đất có quá khứ từng mua bán thuốc phiện, được trồng nổi bật giữa hồ bơi.


2. Nghệ sĩ thoát tục


Kiến trúc sư Alexander Gorlin đã thiết kế nhà khách đồng thời là phòng thu âm (Studio) cho một nghệ sĩ ở East Hamton, New York. 20 năm trước anh đã thiết kế ngôi nhà chính Palladian và nay là dịp để trùng tu, gia cố lại ngôi nhà. Hình: Một bức tường cũ ngay cạnh hồ bơi đã được giữ lại và nâng cao lên trồng những cây cảnh do chính chủ nhân, một người say mê làm vườn. Vườn cây rậm rạp trên đồi làm cho phòng khách, phòng thu âm tĩnh lặng “thoát tục”, xa vắng. (Tháng Mười 2007).


3. Đem hết Địa Trung Hải vào OC


Bờ biển Newport bang California –nơi Thái Bình Dương trải dài được mệnh danh là vùng Riviera (vùng dọc bờ biển Địa Trung Hải, nổi tiếng đẹp và có nhiều nơi nghỉ mát) của Mỹ. Donald Bren, Chủ tịch công ty Irvine, đã quyết định xây dựng đồi Pelican Hill, một khu nghĩ dưỡng “Resort” mang phong cách Địa Trung Hải. Nhìn từ phía hồ về hướng Tây không chỉ là dãy nhà liền kề và sân golf của khách sạn mà là toàn bộ bến cảng Newport (Newport Harbor). Đáy hồ được lót 300,000 miếng thủy tinh xanh cắt xén bằng tay. (Tháng Bảy năm 2010)


4. Dưới ánh mặt trời xứ Tuscan:


Kiến trúc sư trường phái Boston, Robert Bramen và vợ, Barbara, cùng hai con gái, Sarah và Jennie, đã mua và khôi phục lại hồ bơi casa colonica kiểu Ý truyền thống với ngôi nhà đá thô sơ, nằm cạnh một làng xưa có từ thời trung cổ ở phía Bắc Tuscany. Hồ được viền bởi đá phiến màu xanh từ núi Apuan Alps, nép mình dưới ngôi nhà chính, giữa dãy nhà liền kế và những phế tích gần đó. “Chúng tôi mở một cửa sổ từ một trong những bức tường giúp nhìn toàn cảnh khi bơi”, Sarah Brannen giải thích. (Tháng Chín năm 2002)


5. Kỳ diệu Moroccan


Dòng suối chảy quanh giữa tán cây thuộc họ cọ dừa, dinh thự tráng lệ được ốp từ những viên gạch nhỏ có họa tiết sắc sảo, được thiết kế bởi Todd Black cho người mẫu, diễn viên và nhà văn Veronica Webb cùng gia đình cô ở Key West, bang Florida – mang hình ảnh của dinh thự hoàng gia ở Marrakech hay Taroudannt ở Morocco. Dinh thự ẩn mình trong một thiên đường nhiệt đới, giữa muôn cây xoài, dứa, cây đại vàng, nhiều loại cây họ cau dừa khác nhau và 45 giống hoa lan nhiều màu sắc cộng sinh trên những cây hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Khung cảnh tạo ra bởi kiến trúc sư Craig Reynolds, cây họ cọ và loài cây nước mặn bản địa khác được trồng dọc theo tường nhà, bao quanh hồ. Một nhóm các nghệ nhân người Ma-rốc và người học nghề ốp gạch kiểu Moroccan màu sáng lên các cột ngập chìm trong hồ bơi. (Tháng Ba 2009)


6. Người bơi lấp lánh ánh màu ở thành phố Park City


Kiến trúc sư Peter Bohlin, người đã thiết kế ngôi nhà của Dennis và Vicki Farrar ở Park CiTy, bang Utah, nói rằng “kiến trúc đẹp nhất phải là kết nối giữa trí tuệ và trực giác.” Đối với Vicki Farrar, thích bơi lội, hồ bơi dài 25 mét này là một lựa chọn. Tấm trần nhà bằng thép không gỉ, vách tường bằng kính và cuối hồ bơi, một pa nô “acrylic” chạy dài từ đáy hồ đến trần nhà tạo thành nơi huyền diệu, lấp lánh ánh sáng.


"Ánh sáng phát ra như những mảnh màu vỡ, lấp lánh bảy sắc cầu vồng,” cô ấy nói, “mỗi ngày và mỗi thời điểm trong ngày đều khác nhau.” (Tháng 10 năm 2006)


http://www.oratrip.com/Tourism-News-Detail/1002-735-1/12-H%E1%BB%93-B%C6%A1i-%C4%90%E1%BA%B9p-Kh%E1%BA%AFp-Th%E1%BA%BF-Gi%E1%BB%9Bi-%28ph%E1%BA%A7n-1%29.htm


Theo Architectural Digest