Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, cựu tuyển thủ thế hệ vàng Trần Công Minh đều nhìn nhận rằng thất bại trước Philippines là bài học cần rút ra cho HLV Calisto khi đối thủ chơi phòng ngự số đông và tận dụng tốt cơ hội tạo ra.


"Kết quả hôm nay khiến tôi và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều cảm thấy khó tin. Đã hòa Singapore trước đó nhưng Philippines vẫn không thể sánh ngang Việt Nam. Nhưng thực tế thật phũ phàng. Đội bóng của HLV Calisto đang bay bổng với chiến thắng đậm 7-1 ở ngày ra quân trước Myanmar thì hôm nay họ như rơi xuống đất một cách đau đớn. Nhìn vào thế trận, Việt Nam không đáng phải nhận kết quả thua 0-2. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận chiến thắng của Philippines vì họ đã chơi một cách khoa học trước Việt Nam", ông Vinh nhìn nhận.


Theo ông Vinh hôm nay Việt Nam vẫn thể hiện được lối chơi máu lửa như trận đấu thắng Myanmar. Tuy nhiên, khi bàn thắng không đến sớm thì các cầu thủ bắt đầu tỏ ra nôn nóng không chắt chiu tốt những tình huống ăn bàn tạo ra. "Chúng ta tấn công dồn dập đến nỗi Philippines không thể lên bóng ở những phút đầu. Điều này làm cho hàng thủ có phần chủ quan. Bàn thua đến là một sai sót trong việc kèm người của cặp trung vệ. Nhưng sau khi bị dẫn bàn, Việt Nam vẫn còn khoảng thời gian dài đề tìm bàn gỡ và lật ngược tình thế nhưng Anh Đức, Vũ Phong...đã bỏ lỡ những cơ hội thật đáng tiếc".


Theo ông Vinh, thành công của Philippines ở trận hòa trước Singapore và trận thắng Việt Nam hôm nay nhờ phần lớn vào các cầu thủ ngoại nhập tịch. "Thủ môn của họ chơi xuất sắc. Các cầu thủ còn lại, trong đó chân sút ghi bàn cũng là mẫu tiền đạo chớp cơ hội tốt. Một chiếc vé vào vòng bán kết là hoàn toàn xứng đáng cho những gì thể hiện của Philipines qua hai trận đấu đã qua. Họ chỉ cần hòa Myanmar ở lượt cuối là đủ điểm vào bán kết, bất kể kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Singapore. Còn Việt Nam cần phải thắng Singapores, nếu muốn đi tiếp. Tôi cho rằng trước tiên, HLV Calisto cần sốc lại tinh thần các cầu thủ sau trận thua Phlippines để bước vào đối phó với đối thủ khó chịu Singapore".



HLV Trần Công Minh. Ảnh: An Nhơn.


Còn theo cựu tuyển thủ thế hệ vàng Trần Công Minh, tuyển Việt Nam tạo được sức ép nhưng đối thủ Philippines với hệ thống phòng ngự luôn chơi quá tỉnh táo, không một vị trí nào rối đã giúp họ đứng vững. "Hôm nay các cầu thủ Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể. Tuy nhiên một đội Philippines quá mới mẻ khiến chúng ta chưa thể lường trước được. Thành công của Philippines chính là những cầu thủ ngoại được nhập tịch. Thủ môn của họ quá nhanh khi phản xạ cú sút sấm sét cận thành của Vũ Phong ở đầu hiệp hai. Tấn công không nhiều nhưng Philippines đã tận dụng tốt cơ hội mà có phần lơi lỏng của hàng thủ Việt Nam".


Theo HLV Công Minh, bàn lọt lưới đầu tiên của Việt Nam, cặp trung vệ chúng ta chơi không thật sự áp sát và để tiền đạo đối phương dễ dàng đánh đầu lái bóng làm bất ngờ thủ môn Hồng Sơn. "Có thể lý giải cho tình huống này diễn ra quá nhanh và bàn thắng đến cũng có phần may mắn cho Philippines nhưng đã xảy ra lơi lỏng của hàng thủ. Còn bàn thua thứ hai do hàng thủ chúng ta lúc đó quá mỏng khi HLV Calisto đã rút các hậu vệ để thế bằng các tiền đạo nhằm tìm bàn gỡ hòa. Tình thế lúc đó đối với HLV nào cũng vậy, cần phải tăng cường hàng tấn công để hy vọng tìm bàn gỡ hòa, ít nhất giành lại một điểm. Nhưng cần phải nhìn nhận rằng, Philippines hôm nay họ đã chơi một cách hết sức bản lĩnh".


An Nhơn


http://vnexpress.net/GL/The-thao/Bong-da/2010/12/3BA23D2D/