Người vỗ tay, kẻ gật đầu, bên chê, phe trách…dù đã bị thu hồi “Sát thủ đầu mưng mủ” vẫn đang tạo lên cơn sốt trong cộng đồng mạng và bùng lên với những làn sóng dư luận trái chiều.


>> “Choáng” với thể loại sách “Sát thủ đầu mưng mủ”


Giới trẻ: “Càng cấm càng quan tâm”



Dù đã có yêu cầu "ngừng phát hành và thu hồi cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ - thành ngữ sành điệu bằng tranh" nhưng cho đến nay câu chuyện “Sát thủ…” vẫn đang trở thành chủ đề rất được quan tâm trong cộng đồng mạng.



Đặc biệt, thông tin về việc thu hồi cuốn sách này nhận được cả trăm sự phản hồi với những ý kiến khen chê tạo nên 2 luồng dư luận trái chiều. Cảm thấy vô cùng thích thú và hào hứng, thành viên hello chia sẻ:



“Ngay khi sách xuất bản bạn bè mình đã rủ nhau đi mua rồi. Đơn giản mình thấy sự giải trí và rất vui. Cũng chỉ là những câu nói cửa miệng của teen chúng mình thôi có gì đâu là lệch chuẩn, lại thêm mấy hình minh họa nữa càng thấy thú vị”.



Mỗi câu nói được tác giả minh họa bằng hình ảnh riêng


Cũng có cùng cảm nhận, thành viên meokoibeo có ý kiến: “"Ngất ngây con gà tây", "Phi công trẻ lái máy bay bà già", "Thuận vợ thuận chồng, con đông mệt quá", "Tào lao bí đao", "Tự nhiên như cô tiên"… là những câu quá bình thường với teen chúng mình rồi có phải tự tác giả nghĩ ra đâu”.


Thậm chí ngay sau khi bị có yêu cầu thu hồi, trên facebook đã có hẳn môt fage với kêu gọi like để ủng hộ “Sát thủ đầu mưng mủ”.



Giải trí, thoải mái, gây cười…là những cảm nhận của nhiều người khi đến với “Sát thủ đầu mưng mủ”. Bên cạnh đó vẫn có nhiều bạn trẻ thực sự cảm thấy “bất ổn” trong ngôn ngữ và hình ảnh của những câu nói được thể hiện trong cuốn sách.



Trên forum của nhiều trường THPT, “Sát thủ…” cũng đang thổi bùng lên cuộc chiến đồng tình hay phản đối. “Sao những câu nhảm nhí và lệch chuẩn thế cũng được làm thành sách” là băn khoăn mà minhhuetrang nêu lên trên forum.



“Mình thấy quá dị ứng với những câu nói phản cảm này. Sách được xuất bản và tràn lan sẽ càng làm cho những câu nói được phát tán rộng rãi hơn như ngôn ngữ của giới trẻ sẽ còn đi đến đâu”, thành viên binhminhtrang chia sẻ.



“Sát thủ đầu mưng mủ” đang tạo lên cơn sốt trong cộng đồng mạng và bùng lên với những làn sóng dư luận trái chiều.



Nhưng dù khen hay chê thì trên thực tế “Sát thủ đầu mưng mủ” vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Không chỉ trở thành vấn đề ‘hot” trên các diễn đàn, forum, cuốn sách còn tạo nên “cơn sốt” tại nhiều hiệu sách.



Những ngày này, trên phố sách Đinh Lễ nhiều bạn trẻ vẫn đến hỏi và tìm mua “Sát thủ…”. Chị Minh, chủ một hiệu sách cho biết: “Với giới trẻ hình như cứ càng cấm bọn chúng lại càng quan tâm. Chúng nó đến hỏi mua nhiều hơn lúc mới phát hành. Cấm phát hành xuất bản thì vẫn có sách lậu đấy”.


Người lớn: Có quá định kiến?


Được khuyến cáo dành đặc biệt với chỉ định con số 15+ nhưng “Sát thủ đầu mưng mủ” không chỉ nổi đám trong cộng đồng teen mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người lớn.


Nhiều người đã tỏ ra vô cùng khó chịu khi tiếp xúc với những câu nói kèm hình ảnh trên cuốn sách. Phản hồi trên một trang báo mạng, bạn đọc MinhKhue cho rằng: “Ngôn ngữ của giới trẻ hiện đại hiện nay đã quá nhảm. Lại thêm những “thành ngữ, tục ngữ teen” từ cuốn sách này thì ngôn ngữ teen sẽ thực sự bị bóp méo”.



“Sát thủ đầu mưng mủ” vẫn đặt ra nhiều câu hỏi cho cả người lớn và giới trẻ…


Một phụ huynh cũng bức xúc nêu ý kiến: “Thật kinh khủng! Con cái chúng ta sẽ học được gì từ những cuốn sách này nhỉ, không biết những người lớn nghĩ thế nào nếu con họ cầm và đọc trên tay những cuốn sách ấy nhỉ?”


Nhưng cũng có không ít người lớn đứng trên những suy nghĩ của người trẻ để bày tỏ: “"Sát thủ đầu mưng mủ" cũng chỉ là cuốn sách giải trí cho người trên 15 tuổi, thế thôi. Những ai quá già và đạo mạo, không thích cuốn sách thì có thể không đọc.


Teen hay không teen cũng chỉ là đọc thấy vui, xả stress sau giờ làm, giờ học. Không nhất thiết là cứ sách là phải triết lý, đầy những bài học trong đấy. Cái quan trọng là sự quan tâm, quản lý của gia đình với con em. Lựa chọn những đầu sách thích hợp cho tuổi của con em mình”.


Đứng trước sự phản đối của người lớn Hồng Nhung – THPT Nguyễn Tất Thành cho biết: “Bản thân em là người đã đọc cuốn truyện, tại sao người lớn lại phản ứng quá gắt về cuốn sách này. Đứng về phía cá nhân, một người trẻ, thấy cuốn sách mang tính giải trí là chính, nó rất lành mạnh.


Tại sao thành ngữ hiện đại, lại bị cấm? Tại sao sự phát triển của ngôn ngữ lại bị kìm hãm theo phương thức này? Tại sao lại không đón nhận nó như một cái nhìn của một thế hệ trẻ mới. Sáng tạo có gì là sai? Chỉ là nhìn nhận vấn đề quá khác nhau, đúng hơn là không hiểu cho giới trẻ hiện tại”.


Không thực sự đồng tình hay phản đối nhiều người cho ý kiến về việc lưu hành những câu nói đang phổ biến trong giới trẻ chỉ nên chia sẻ trên các diễn đàn cộng đồng mạng chứ không nên cho xuất bản thành sách rồi lại “đập bàn” bắt thu hồi ngay sau đó.


Giữa những tranh cãi gay gắt, “Sát thủ đầu mưng mủ” vẫn đang tạo nên cơn sốt và đặt ra nhiều câu hỏi cho cả người lớn và giới trẻ…


Theo Hồng Khanh


Vietnamnet


http://dantri.com.vn/c135/s135-532091/sat-thu-dau-mung-mu-cang-cam-cang-sot.htm