‘Nhát dao’ của người mình từng kính trọng gọi bằng ba, khiến nữ diễn viên Ngọc Lan hụt hẫng và mất hết niềm tin.


Tôi gặp Lan Ngọc trong buổi công chiếu bộ phim Long Ruồi cách đây hai hôm. Giống như rất nhiều người có mặt trong sự kiện này, tôi bất ngờ vì phong cách thời trang "kín cổng cao tường’"với quần tây và áo sơ mi của Ngọc Lan sau bộ hình táo bạo được cho là sản phẩm đánh dấu sự thay đổi hình ảnh của một "kiều nữ nhà quê". Đó là thắc mắc và cũng chính là câu hỏi đầu tiên mà tôi dành cho Ngọc Lan sau buổi công chiếu phim.


- Quả thực tôi rất ngạc nhiên vì những tưởng sau bộ hình nóng bỏng bên motor, chị sẽ xuất hiện với hình ảnh một sexy girl chứ?


Thực ra, tôi đã chụp bộ ảnh đó cách đây lâu lắm rồi. Khoảng 6, 7 năm gì đó, khi đó tôi mới chân ướt chân ráo vào nghề. Nhìn phong cách trang điểm hay làm tóc là biết ngay vì style hồi đó và bây giờ khác nhau nhiều lắm.


Đó chỉ là một bộ ảnh thời trang rất bình thường, chứ đâu phải là ảnh nude. Nhưng vì nó mà tôi cảm thấy niềm tin mình dành cho một người bỗng dưng tan biến hết, cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi tự hỏi là tại sao lúc đó người ta không dùng mà phải đợi đến tận bây giờ mới đăng lên mạng. Nói nó làm hỏng hình tượng mà tôi đang xây dựng thì hơi quá, nhưng thực lòng, tôi không muốn làm bất cứ điều gì để khán để mọi người phải bàn tán hay nghĩ khác về mình.



- Người khiến chị có thể hụt hẫng hẳn phải rất quan trọng với chị?


Đó là nhiếp ảnh gia Long Thủy, cũng là ba má nuôi của tôi. Khi sự việc xảy ra, tôi đang đi du lịch ở Hàn Quốc nên hoàn toàn không hay biết. Đến khi bạn bè gọi điện báo, tôi mới lên mạng xem. Tôi không ngờ người đăng những tấm hình đó lại là ba má nuôi của mình. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao họ lại làm như vậy và vì mục đích gì.


- Sao chị không hỏi thẳng vì dù sao họ cũng là người một nhà với chị mà?


Tôi không hỏi vì họ đã làm điều đó không thông qua sự cho phép của tôi. Thế nên giờ nói gì thì cũng vậy thôi. Họ cũng sẽ có cách để biện minh cho hành động của mình.


Tôi nói vậy là vì trước đó, tôi đã thấy bộ hình nude của một người mẫu do Long Thủy chụp bị tung lên mạng mà nhân vật chính khẳng định là do nhiếp ảnh tự ý đăng tải.


Tôi hỏi ba Long thì ông bảo cô ấy kêu ba chụp rồi tự tung lên mạng nên tôi mới nghĩ không biết có khi nào người khác hỏi, ba cũng trả lời như vậy. Ông ấy sẽ bảo là tôi kêu chụp, rồi tự tung lên mạng. Đó cũng là lý do vì sao mà khi xảy ra chuyện, có rất nhiều phóng viên hỏi nhưng tôi không nói.


- Mối quan hệ giữa chị và ba má nuôi hiện giờ như thế nào?


Đổ vỡ hết rồi. Tính tôi rất khó giận, nhưng nếu đã giận ai thì rất khó có thể tha thứ.


- Vì chuyện này mà thời gian vừa quan chị có vẻ hơi im hơi lặng tiếng?


Tôi cũng buồn nhưng không đến mức như vậy đâu. Tại tính tôi trước nay không thích ồn ào nên ít xuất hiện ở những nơi đông người. Chỉ những sự kiện nào liên quan tới mình thì tôi mới xuất hiện. Tôi ngại đến những nơi không có ai quen biết lắm.


- Chị có biết, bây giờ người đẹp như chị chỉ cần dự tiệc thôi là cũng có tiền tiêu rủng rỉnh không?


Tôi biết, nhưng cái tính của mình nó vậy, không thay đổi được đâu.


- Thế mà tôi vẫn thấy chị mua nhà, không những một mà còn hai cái. Vậy mà người ta bảo catse phim thấp lắm, không đủ để đổ xăng?


Cuộc sống quan trọng nhất là phải biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng tôi thì rất hài lòng với những gì mình đã đạt được.


Có rất nhiều người than phiền là catse của diễn viên không đủ để tôi đổ xăng mà quên mất rằng, mức catse phải phù hợp với giá trị của bạn. Tôi không dám nhận catse mình là cao, nó chỉ ở mức đủ sống thôi nhưng tôi vẫn có thể mua được nhà dù là trả góp. Vì với mức tiền đó, tôi không thể nào mua liền một căn nhà giá trị hàng tỉ đồng được.


Tôi đang cố ‘cày’ để trả nợ ngân hàng vì cả hai cái nhà đó đều là mua trả góp. Một căn thì sắp trả hết rồi, còn một căn mới mua vì được ưu đãi giảm giá đặc biệt. Có tiền tôi chỉ thích mua nhà thôi. Không ở thì cho thuê, sau này thì để cho con.


- Chị lo xa quá. Suy nghĩ đó có ảnh hưởng gì đến quyết định trong chuyện tình cảm của chị?


Tôi là người rất quyết đoán, chuyện gì cũng chỉ cho phép mình suy nghĩ cùng lắm là 3 ngày. Đã quyết định thì làm, không bao giờ hối hận. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, khi thấy người nào đó phù hợp thì mình sẽ tiến xa hơn. Cả hai sẽ cùng nhau vun đắp cho tương lai. Còn nếu đã cố vun đắp mà vẫn đổ vỡ đó là do duyên số.


- Sau khi chia tay người bạn trai 6 năm gắn bó, quan niệm của chị về tình yêu, hôn nhân hay đàn ông có thay đổi?


Là phụ nữ ai cũng muốn có một người đàn ông bên cạnh. Dù có là giám đốc hay tiến sĩ thì một ngày nào đó, họ cũng cần có một bờ vai để nương tựa và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi tin rằng vợ chồng lấy nhau là do duyên số nên dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn luôn lạc quan trong tình yêu.


Kim Minh


http://showbiz.xzone.vn/web/96/273/52447/%E2%80%98Kieu-nu%E2%80%99-Ngoc-Lan-bi-ba-nuoi-%E2%80%98dam-len%E2%80%99.html