Mặc dù chưa đến Tết ông Công, ông Táo nhưng nhiều nhân viên các công ty, doanh nghiệp đã rục rịch những bữa liên hoan tất niên cuối năm. Nhiều người sẵn sàng "vung tay" cho một bữa thịnh soạn trong khi tiền thưởng Tết vẫn chưa nhận được, thậm chí là không có.


Móc hầu bao ăn theo phong trào


Cuối năm, mặc sức cho tình hình giá cả thị trường ngày càng tăng cao, nhiều công ty, doanh nghiệp vẫn không thể bỏ qua những bữa tiệc tất niên sang trọng tại các quán ăn, nhà hàng. Thời điểm này đa số các nhân viên chưa chính thức nhận được số tiền thưởng Tết âm lịch, nhưng họ vẫn sẵn sàng bỏ ra một khoản không nhỏ để chi cho những bữa tiệc như vậy.


"Tuy công việc cuối năm rất bận, với lại tiền thưởng Tết vẫn chưa thấy đâu nhưng phải cố gắng thu xếp thời gian và tự bỏ tiền túi để tranh thủ tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp làm một bữa ra trò, vừa hàn huyên câu chuyện, vừa coi như để xả xui năm cũ" - chị Ngọc Thu, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội vẫn hồ hởi cho biết, dù đến ra Tết chị mới được lĩnh tiền thưởng.



Nhiều người tự ứng tiền túi để tổ chức tất niên sớm với bạn bè, đồng nghiệp



Tổ chức tiệc cuối năm đã trở thành thông lệ mang tính truyền thống với các công ty, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ. Khi chưa được nhận tiền thưởng thì các nhân viên phải "ứng trước" tiền để liên hoan nếu như không muốn bị lạc lõng.


Chị Kim Dung, Kim Mã, Hà Nội cho hay "Cơ quan mình thường ăn tất niên từ trước ngày ông Táo. Mới 20, 21 Âm lịch đã thấy mọi người hò nhau đi ăn rồi mà tiền thưởng Tết vẫn chưa thấy đâu cả. Ai cũng tặc lưỡi bảo chưa có thì sẽ tự chi, rồi sau này bù vào cũng chẳng mất gì. Ai cũng thế nên phải hùa theo thôi. Cả năm đều bận rộn, chỉ có dịp này mới đông đủ, thoải mái làm một bữa thịnh soạn được".


Những ngày cận Tết Nguyên Đán, các quán ăn, nhà hàng luôn trong tình trạng chật kín các bàn khách. Các món nướng, lẩu, thịt chó vẫn thu hút một lượng thực khách không nhỏ. Theo ghi nhận của PV, thì giá cả các món ăn này so với dịp Tết Dương lịch cũng đã tăng từ 30 đến 50 nghìn đồng. Để có một bàn nướng thoải mái cho 5 - 6 người ăn, khách hàng phải chi ra ít nhất từ 400 đến 500 nghìn đồng.


Trong khi đó, nhiều công ty lại tìm đến với dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp để có một bữa tiệc tất niên cuối năm hoành tráng.


Chị Thu Hiền, nhân viên bảo hiểm ở Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội than thở: "Công ty tôi vừa tổ chức tiệc cuối năm khá công phu, có cả sân khấu ca nhạc sau bữa ăn buffet ngoài trời. Tính ra mỗi suất là 400 nghìn, mọi người góp tiền vào cùng trả. Sau Tết khi nhận tiền thưởng thì mới được hoàn trả. Năm nay tài chính khó khăn, nhưng tổ chức như vậy đã thành thông lệ nên giám đốc cũng động viên các nhân viên là mỗi người cố gắng ứng trước tiền vậy".


Chạy sô với "những cuộc vui không tàn"


Một bữa liên hoan tất niên với đồng nghiệp và bạn bè không chỉ dừng lại ở ăn uống đơn thuần, mà còn tiếp diễn với nhiều hoạt động thỏa mãn nhu cầu giải trí khác. Các nhà hàng karaoke, quán bar cũng tận dụng cơ hội này để lên giá "hốt bạc".



Nhiiều nhân viên không có tiền thưởng Tết Âm lịch nhưng vẫn


sắn sàng móc hầu bao để liên hoan cuối năm



Không chỉ dừng lại ở đó, một số công ty còn tổ chức cả một buổi ăn uống thư giãn tại những địa điểm sinh thái để tìm cảm giác mới lạ ở ngoại ô Hà Nội như: Suối Hai, Ba Vì, Tản Đà.


Anh Hoàng Thi, Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Đã chán nản với những buổi tiệc ở nhà hàng, công ty tôi tổ chức tất niên cho anh chị em ở trên trang trại của một người quen trên Sơn Tây. Thuê người về nấu nướng, ăn uống vui chơi, rồi tắm nước nóng 1 ngày thay vì nửa ngày chỉ đi liên hoan như những năm trước. Chẳng mấy khi mới có dịp nên cũng thử "vung tay" một lần xem sao".


Trong khi nhiều nhân viên ở các công ty, doanh nghiệp được hứa hẹn một số tiền thường Tết khá "khủng", thì nhiều người khác không nhận được một khoản tiền thưởng Tết nào, đành phải ngậm ngùi, xót lòng móc hầu bao cho những cuộc vui với đồng nghiệp.



Những bữa tiệc như thế này cũng là sự e dè của nhiều thực


khách khi chưa được nhận tiền thưởng Tết


Chị Nguyễn Hà, nhân viên chứng từ một công ty vận tải biển thở dài: "Chỉ những doanh nghiệp nhà nước ngoài, công ty liên doanh thì được thưởng Tết nhiều, chứ công ty tư nhân, nhà nước như mình thì người ta cũng ít quan tâm đến việc này. Chỗ mình chỉ thưởng Tết dương thôi. Cũng may là gần Tết âm, nên vẫn có thể rút ở đấy ra để đi liên hoan với mọi người trong công ty. Cũng phải cân nhắc lắm đấy vì Tết cỏn rất nhiều thứ phải chi tiêu nữa".


Bữa tiệc này vừa tan, bữa tiệc khác lại đến, khiến không ít người phải đau đầu vì chuyện liên hoan cuối năm.


Anh Văn Cường - công ty Cổ phần thuốc thú y Marphavet, cho biết: "Hôm trước vừa say xỉn ở bữa tất niên với mọi người trong cơ quan. Sau đó 2 ngày lại nhận được tin họp lớp Đại học. Đúng là cuối năm, triền miên trong ăn uống thôi. Mà cũng khá tốn kém nữa, nhưng lâu lắm bạn bè mới tụ họp nên không thể vắng mặt được".


Tết đến luôn là thời điềm mất nhiều kinh phí cho các khoản chi "không tên", chưa kể đến việc sửa sang nhà cửa và mua sắm cho năm mới. Chi tiêu hợp lý và biết dừng lại đúng lúc ở những cuộc vui, có thể sẽ giúp nhiều người tránh được tình trạng "cháy túi" vào dịp cuối năm.


Theo ViệtNamNet


http://vntime.vn/DoiSong-XaHoi/ChinhTri-XaHoi/2011/1/24/Chay-tui-vi-an-tat-nien-lien-mien-29c9be0d.html