Quá lâu rồi k quay lại nhà Kinh nghiệm mua sắm. Rồi cũng trùng hợp nhà đã cao, phải chuyển sang nhà mới. Có lẽ đây là cái duyên hihi Vậy nên, mình xin được xây tầng mới cho các mẹ 888 nhé, hy vọng mình mát tay mà nhà sẽ xây nhanh :Smiling:


Mình vẫn còn nhớ cái cảm giác khi mang bầu, mình lo chuẩn bị mua sắm đồ cho con như thế nào. Các mẹ cũng vậy đúng k ? Ai cũng muốn sắm cho thiên thần của mình thật đầy đủ, thật đẹp. Hàng ngày, được ngắm con mặc những đồ mình mua, được chơi, được dùng những thứ mình mất công chọn lựa, thật chẳng có niềm vui và hạnh phúc nào bằng….:LoveStruc:


Chúc các mẹ, các con khỏe manh. Mẹ tròn con vuông :LoveStruc:


Link nhà cũ : http://www.webtretho.com/forum/f92/kinh-nghiem-mua-sam-con-yeu-tang-12-a-451322/


Thỉnh thoảng các mẹ ghé qua đây chơi nha : http://www.webtretho.com/forum/f34/hoi-cac-me-nghien-mua-sam-va-lam-dep-con-chao-tet-canh-dan-t4-465869/