Mình mua 2 bộ gối chặn vỏ đỗ cho con 85k/bộ, thơm phức mùi đỗ xanh rang và mùi thảo mộc ý, thích lắm. Về nhà, mình cẩn thận tháo vỏ ra giặt thì thấy phần ruột gối có 1 con gì bé như đầu tăm thôi, màu da, bò rất nhanh (ko biết gọi là con gì luôn). Mình nghĩ ruột gối có thể bị ẩm nên rạch ruột gối ra, định sao nóng lại vỏ đỗ cho yên tâm thì hỡi ôi, khi đổ vỏ đỗ ra báo phải có đến hàng nghìn con bọ như vậy, bò lổm nhổm ngang dọc và còn nhảy xa nữa. Có mẹ nào biết là con gì ko? :Sick: Mình rạch hết 2 bộ gối đều thấy có, sợ kinh khủng, quẳng luôn. Mất toi 170k mà vẫn thấy may vì phát hiện sớm. Chưa biết nó là con gì, có hại thế nào nhưng chỉ cần tưởng tượng để con nằm giữa hàng nghìn con bọ như thế mà muốn xỉu rồi. Thôi, chặn con tạm bằng gối ôm cho yên tâm vậy, chứ thảo mộc kiểu này sợ quá ah. Các mẹ chú ý nhá :Sick::Sick::Sick: