Tới tuổi đến trường thì con bắt đầu có bạn, bạn cùng tuổi nên chúng mình "hiểu" nhau hơn, chúng mình bô lô ba la rồi cười tít mắt với nhau, đố bố mẹ hiểu được chúng mình nói gì với nhau đấy ;;).


Mỗi buổi tới trường là một ngày vui, chúng mình được cô dạy hát, dạy chơi, được tung tăng chơi đùa cùng nhau, cùng ăn và cùng nhau lăn ra ngủ. Ở nhà thì mẹ phải tìm mọi cách để chúng mình hứng thú với bữa ăn, còn ở lớp nhé, chúng mình đua nhau ăn nè, vì mình còn phải thi xem bạn nào ăn nhanh hơn, ăn giỏi hơn, ăn giỏi lớn nhanh để thành siêu nhân mà lỵ. Vừa thi đua ăn chúng mình vừa cười tít mắt với nhau nữa chứ, bữa ăn của chúng mình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, tiếng cười trong veo yêu không sao tả được.


Bức ảnh này là cô mình gửi cho mẹ đấy, mẹ ngắm nghía rồi tủm tỉm cười mãi, chắc là mẹ thấy yên tâm và happy đó mà, mẹ yên tâm vì con được các cô chăm sóc tốt, mẹ happy vì thấy con mẹ thật vui vẻ trong bữa ăn của mình, mẹ ngắm mãi, ngắm mãi thôi, yêu lắm :x