Các mẹ ơi, tình huống của em thế này, chiều nay bà dì sang nhà ăn cỗ buồn rầu chia sẻ: con trai dì ấy năm nay học lớp 2, nhưng khả năng tập trung của cu cậu giảm sút hẳn so với năm lớp 1. Có một hôm, cô giáo đang giảng bài, cháu lén đi luồn qua sau lưng cô, mở cửa lớp và tô to "ê tụi bây, mùi tôm rang thơm quá, có cả mùi nem rán nữa này,..." Và thế là cô giáo giận dữ mời phụ huynh và thông báo bó tay với cháu. Cháu thường xuyên mất tập trung trong giờ học, ko bao giờ nhớ bài học dù cô vừa giảng. Sự tình nôm na là thế, và dì ấy cũng rất đau đầu, hỏi em nhưng em chỉ biết khuyên nên mua cá hồi hoặc trứng cá hồi cho cháu ăn và có ăn hay không thì chịu