Vào đến mục dinh dưỡng cho trẻ từ 12~24 tháng toàn thấy các mẹ kêu ca phàn nàn về chuyện con không ăn, đọc mà thấy đồng cảm kinh khủng:Battin ey:. Con mình từ lúc sinh ra đến giờ toàn biếng ăn thôi, chẳng mấy khi thích ăn cả...:((. Mình cũng học theo kiểu Nhật, rùi kiểu Việt Nam nhưng lười ăn vẫn lười ăn.. Chán nản kinh khủng, nhưng dạo này thì AQ hơn rùi, nuôi con theo kiểu Liên hiệp quốc: con ăn gì cũng được, miễn là con ăn. Và hôm qua con đã chịu ngồi yên để ăn bún, phở, dù ăn được ít nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mình muốn mở topic này để các mẹ cùng đóng góp những món ăn mới, lạ, phương pháp độc chiêu:Silly::Silly: để có thể thu hút các con ăn dù ít hay nhiều :Drooling::Drooling:


Bài thứ nhất: Ăn bốc, ăn dĩa, ăn đũa


- Con mình không thích ăn, nên cứ nhìn cái thìa là quay mặt không thương tiếc. Thế nên mình thay đổi chiến thuật bốc cho con ăn, khổ thân con tôi chắc thích mấy nước ấn độ nên chỉ thích bài bốc... (1 cách để con chịu ăn chăng:Thinking:)


- Tương tự phương pháp ăn bốc, là cho ăn đũa, ăn dĩa, thì tình hình khả quan hơn là chăm chăm dùng cái thìa để đút cho con.


Bài thứ 2: Tùy theo từng đứa trẻ mà chiều


- Mình cũng từng đọc rất nhiều bài viết về cho con ăn theo kiểu Nhật, và luôn thấy đúng, nhưng có lẽ mỗi đứa trẻ 1 khác, phải chiều theo ý con. Nói không ép con ăn nhưng con mình nếu đói quá thì hờn khóc kinh khủng, nên tốt nhất đừng để con đói quá


Bài thứ 3: Ăn gì cũng được


- Có lúc con mình cả tháng chẳng thèm ăn tí cháo nào, dù nấu đủ mọi cách. Cả nhà sôi xình xịch vì con không ăn, kết quả ăn mỳ tôm, bún, phở thì há mồm ăn, dù ăn được ít....


- Vì thế các mẹ đừng ngại rằng ăn bún, phở, bánh đa là không tốt, nên nghĩ rằng thà con ăn còn hơn là nhịn


Bài thứ 4: Lưỡi của con rất tinh


- Trẻ con tinh lắm, vị khác phát hiện ra ngay. Vì thế khi nấu cho con nên thêm gia vị, rau thơm... gần giống người lớn. Ví dụ như nấu bún cá cho con, nên cho thêm hành, thì là, vị chua chua của dứa hay cà chua. Chứ đừng nên chỉ chăm chăm nấu 1 vị ngòn ngọt duy nhất của thịt thà, cá mú. Tất nhiên chỉ nên cho 1 lượng vừa phải để con cảm nhận được hương vị đặc trưng


Rất mong các mẹ cùng đóng góp ý kiến, để vượt qua kiếp nạn "con không ăn" :rolleyes: