Các mẹ ơi!Em hết cách ùi.Bé nhà em bây h đã được 20 tháng nhưng thực đơn chính vẫn là sữa.Ngoài ra thỉnh thoảng chỉ ăn vặt hoa quả gì đó hoặc khi đá gà đá vịt được 1 vài miếng cơm nhưng chẳng ra bữa gì cả.:Sigh:(Bé bỏ qua giai đoạn ăn cháo,được 1 tuổi bé đòi ăn cơm hạt ùi).Mình thật sự rất lo lắng.Duy trì tình trạng đó cho tới tận bây h.Chẳng thể làm cách gì cho bé ăn được(từ khoảng 1 tuổi bé đã rất cá tính,ăn uống hay mặc đồ gì cho bé,tóm lại là mọi thứ đều phải theo ý bé.Hỏi ý bé trước,nếu bé đồng ý mới okie).:Nottalkin:Tóm lại cũng tương đối mệt.:Worried:Nhưng trộm mụ bé vẫn rất bụ bẫm và rất thông minh so với trẻ cùng trang lứa.Nhưng dù sao mình vẫn cảm thấy rất lo lắng.


Chẳng biết có mẹ nào trong hoàn cảnh giống mình ko?Hãy chia sẻ với mình!