Vậy là giờ con đã sang tuổi thứ 10 rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào con còn bé xíu nằm trên tay mẹ, giờ con trai mẹ đã học lớp 4.


Thổi ngọn nến chúc mừng sinh nhật tuổi lên 10 của con.


Khi con bước sang một tuổi mới là mẹ lại ấp ủ thêm nhiều dự định. Năm ngoái mẹ xin cho con đi học bơi nhưng các thầy yêu cầu là con phải cao trên 1m30 thì mới nên học. Đúng vào sinh nhật của con năm nay, mẹ cân cho con được 36kg, cao 1m36. Vậy là hè năm tới con sẽ tham gia lớp học bơi để thân hình cân đối, tăng cường sức khoẻ, dẻo dai và để chiều cao phát triển hơn nữa nhé!


Con trai mẹ vẫn còn nhút nhát lắm. Mặc dù mẹ vẫn hay cho con đi chơi nhưng giao tiếp của con vẫn chưa thật thoải mái. Giao lưu với mọi người cũng là cách để con thêm kiến thức, thêm mạnh dạn và tự tin. Hãy tin vào khả năng của mình, con nhé!


Chiều con đi học về, hãy nhớ uống một hộp sữa tươi mẹ để sẵn trên bàn. Sữa là thức uống giàu canxi, rất tốt cho nhu cầu phát triển hiện tại của con.


Buổi chiều tan học, con hay xin mẹ đạp xe quanh khu cùng các bạn. Mẹ thấy việc này cũng rất tốt cho sức khoẻ đấy. Thể thao giúp con người dẻo dai, tiêu hao năng lượng, thúc đẩy cơ thể phát triển. Nhưng con nhớ đừng đạp nhanh quá, tới các đoạn cua phải đi chậm và quan sát kỹ xung quanh.


Hè vừa rồi mẹ đã cho con tham gia lớp học cờ vua. Con cũng đã nắm được các kiến thức cơ bản. Vào năm học thầy dạy cờ vua tạm dừng lớp học, chỉ động viên các con tham gia đấu cờ trên cung văn hoá để học hỏi thêm kinh nghiệm. Mẹ không áp đặt hay bắt ép con học hành quá nhiều. Nhưng con biết không cờ vua là môn học ngoại khóa rất có ích cho trẻ ở lứa tuổi tiểu học. Chơi cờ ở trẻ giúp chống lại được sự trì trệ, chậm chạp của bộ não và giúp cho trí não được thường xuyên làm việc, tư duy tốt đấy con ạ. Bạn Công ở nhà bên cạnh cũng học cờ vua rồi đấy con. Các con có thể rủ nhau chơi vào thời gian rỗi rãi nhé!


Mẹ luôn dặn con là khi đi học, vào giờ nghỉ trưa, sau khi ăn, con hãy vệ sinh cá nhân rồi nhớ đi ngủ nhé. Giấc ngủ trưa rất quan trọng. Con có nhớ một đợt con mải đùa nghịch với bạn, không chịu ngủ trưa mà sức học của con sút hẳn đi, sức khoẻ cũng kém đi không? Nhớ lời mẹ dặn con nhé, ngủ khoảng 30 – 40 phút là tốt rồi!


Còn mẹ, mẹ sẽ quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng của con. Mẹ sẽ sắp xếp công việc để chăm con tốt hơn. Đang tuổi lớn, con phải được cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết mà. Thực đơn mẹ sẽ thay đổi hàng ngày để con thấy thích thú mỗi khi tới bữa ăn.


Tới hè sang năm, mẹ con mình cùng tìm hiểu lớp học đàn nữa nhé. Rồi con sẽ thấy âm nhạc thật tuyệt vời. Nó không chỉ giúp thư giãn, giải toả căng thắng mà hơn thế âm nhạc còn giúp trí não phát triển và tăng cường khả năng ghi nhớ đấy!


Ôi, mẹ còn biết bao dự định, bao lời căn dặn với con, mẹ con mình cùng làm từng việc, từng việc một con nhé!


Và mẹ luôn hướng tới mục tiêu làm tất cả để con cao, khoẻ và thông minh hơn.


Mẹ con mình cùng thực hiện con nhé!


Yêu con nhiều!