Nhím rất thích ăn bánh trưng. Tết này, ông bà đã làm riêng những chiếc bánh xinh xinh cho Nhím. Nhìn thấy những chiếc bánh trưng dành riêng cho Nhím thì Nhím khoái lắm, cười hết cỡ luôn...hihi


Sáng mồng 1, bố mẹ cho Nhím đi chúc Tết họ hàng nội ngoại. Nhím đã mặc đủ ấm và sẵn sàng đi rồi nè. Nhím tranh thủ 1 chút tạo dáng để mẹ chụp hình nha.


Nhím quậy lắm, chẳng lúc nào chân tay đứng yên cả. Đến nhà ai, Nhím cũng phải chạy nhảy nô đùa. Thời tiết Tết ngoài Bắc rất lạnh nhưng không ngăn cản được sự hiếu động của Nhím con...


Năm nay bố mẹ cho Nhím về Bắc ăn Tết với ông bà nội, ngoại. Tết ngoài bắc lạnh lắm, Nhím đang mặc từ chiếc váy sát nách, vậy mà ra đáp xuống sân bay Nội Bài đã phải khoác lên mình bốn, năm chiếc áo lận luôn. Nhím cứ co ro hỏi mẹ: Mẹ ơi, sao ngoài bắc lạnh thế hả mẹ? Hihihi...


Lạnh thì lạnh thật đấy nhưng mà vừa về đến nhà ông bà, Nhím đã chạy nhảy, đùa nghịch khắp nơi. Dường như cái lạnh đã bị xé tan bởi tiếng cười giòn tan, trong trẻo luôn nở không ngớt trên khuôn mặt con yêu...


Đây là những khoảnh khắc mẹ ghi lại Nhím con đã vui, đã hạnh phúc như nào khi được về Bắc ăn Tết cùng ông bà, họ hàng... và những khoảnh khắc này sẽ theo con lớn lên cùng thời gian con gái yêu ạ.


ID: nhimHaLinh