Sáng mùng 1 Tết, con ra vườn chơi với cả nhà. Hoa đào đẹp quá, con nắm chặt cái cây để tạo dáng đây này.


Ui, hoa mai cũng đẹp quá ba mẹ ơi!


Cái mặt con sướng đến không - thể - sướng - hơn khi được mẹ lì xì cho 1 nụ hôn nè, yêu quá!


Năm nay là năm đầu tiên cả nhà đón Tết với sự xuất hiện của con, bé cưng à. Kế hoạch chơi Tết của cả nhà đều đảo lộn vì mọi ưu tiên hàng đầu đều dành cho con, mọi người đều vất vả nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi con, nhìn thấy 2 cái má phúng phính lúm đồng tiền của con là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Yêu con lắm, có con rồi dù bây giờ đã hết Tết nhưng trong lòng mẹ mùa xuân vẫn còn hiện diện ở đâu đây. May quá, webtretho có cuộc thi này, mẹ lại có dịp để khoe con trai đáng yêu của mẹ với các bà mẹ tuyệt vời khác nữa rồi.


ID: milanolist