Con yêu à, thỉnh thoảng mẹ nghĩ về bà ngoại rồi tự bật cười. Vì mẹ chỉ cho bà cách trỏ chuột và gõ máy tính mãi mà bà vẫn chưa biết cách sử dụng. Nhưng rồi mẹ lại chợt nghĩ, có thể sau này khi mẹ già đi và con lớn lên, mẹ cũng có thể ngô nghê về công nghệ như bà ngoại lắm chứ. Tuy nhiên có một điều mẹ biết, trong bà, người mà đôi lúc mẹ thấy thật lạc hậu ấy, ẩn chứa rất nhiều bí quyết chăm sóc con trẻ. Những bí quyết đó mẹ được bà truyền lửa cho và mẹ thấy nó thật hữu ích ngay cả khi mẹ dễ dàng tiếp xúc với vô vàn những kiến thức chăm sóc sao cho con cao lớn, khỏe mạnh, thông minh.


Bà thường bảo mẹ rằng, tụi nhỏ bây giờ sướng vì mỗi ngày được mẹ cho uống trên 500ml sữa, chứ ngày xưa bà có biết điều đó cũng không có điều kiện. Nhưng bà luôn bổ sung những thực phẩm giàu canxi và dễ kiếm như tôm, cua, cá, đậu hũ… cho mẹ. Và khi có con, mẹ cũng áp dụng cho con chế độ ăn với trên 500ml sữa mỗi ngày và các thực phẩm giàu đạm, canxi được ưu tiên hàng đầu. Các vi chất như vitamin A, sắt, iốt, kẽm… dù chỉ một lượng rất nhỏ thôi nhưng mẹ cũng chú ý bổ sung cho con bằng cách đa dạng các loại thực phẩm khác nhau trong ngày.


Cũng như mẹ, chắc sau này lớn con cũng sẽ hiểu vì sao mẹ rất hay viện lí do để cùng con làm việc nhà. Khi thì phơi quần áo, khi thì quét nhà, khi thì đi chợ xách làn giúp mẹ… Khi mẹ được 5 tuổi, bà ngoại cũng thường động viên mẹ làm những việc đơn giản như vậy vì bà bảo vận động sẽ giúp tiêu hao năng lượng, trao đổi chất và thúc đẩy tăng trưởng cơ thể.


Con yêu à, rồi con cũng sẽ hiểu vì sao mẹ thường nhắc con đi ngủ sớm vào buổi tối. Mẹ hiểu rằng, con sẽ lớn lên sau mỗi giấc ngủ sâu và ngon trong một căn phòng thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Bà ngoại đã làm như thế đối với mẹ. Dù cuộc sống bộn bề lo toan, bà bận chăm công nghìn việc và chỉ đi ngủ khi đêm đã khuya. Nhưng khi mẹ đã ngon giấc thì tất cả đều rất nhẹ nhàng từ việc giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa. Giấc ngủ ngon của mẹ được bà quý hơn vàng.


Dù việc nhà, việc cơ quan chiếm hầu hết thời gian của mẹ nhưng mẹ vẫn dành thời gian đọc sách, đọc thơ, kể truyện cho con nghe hằng ngày để kho từ vựng của con được giàu có, cũng như để bồi đắp cho trí tưởng tượng phong phú của con. Một lần nữa mẹ lại cảm ơn bà vì những câu truyện cổ tích thật hay mỗi tối trước khi đi ngủ bà dành cho mẹ.


Thật nhiều những dự định của mẹ khiến những dòng chữ trong lá thư nhỏ bé này trở nên chật hẹp. Tặng con một cái hôn thật kêu nhé! Có lẽ những cử chỉ, những lời nói âu yếm là thứ mà mẹ hào phóng với con nhất. Mẹ mong từ những cử chỉ, lời nói giống như mẹ đã nhận được từ bà sẽ giúp con cảm nhận được sự yêu thương và con sẽ trở thành một chàng trai biết yêu thương và chia sẻ với những hoàn cảnh của mọi người xung quanh.


Hãy là một chàng trai khỏe mạnh, thông minh và biết sống bằng trái tim thiện con nhé!


Mẹ yêu con!