Nhím yêu của mẹ!


Nhím của mẹ đã được 3 tuổi rồi. Nhìn con yêu của mẹ đang lớn lên từng ngày, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng và thầm cám ơn cuộc sống đã đưa bố và con đến với mẹ. Con gái mẹ sinh đúng hôm rằm nên thật hiếu động và nghịch ngợm, nhưng lúc nào miệng con cũng cười rất xinh và ánh lên đôi mắt hạnh phúc… Từ hồi mang bầu con đến giờ, mẹ luôn luôn hàng ngày tìm hiểu những thông tin trên mạng, những chia sẻ của bạn bè… cách chăm sóc, nuôi dưỡng để có thể phát huy tối đa được sự phát triển toàn diện cho con. Và giờ đây khi con đã 3 tuổi, mẹ có biết bao dự định cho con gái yêu, để con có một bước khởi đầu phát triển toàn diện.


Mẹ luôn đặt vấn đề dinh dưỡng lên hàng đầu, mẹ chọn cho con những thực phẩm tươi ngon nhất, cho con ăn nhiều tôm, cá, thịt, trứng sữa… để xương con thật chắc, khỏe, cho con ăn rau, trái cây để bổ xung vitamin và giúp hệ tiêu hóa của con được tốt hơn. Nhím của mẹ rất thích ăn tôm, cá nên những lúc nào mua được mớ tôm đồng, cá biển tươi mới lên là mẹ thích lắm. Mẹ rất thích trồng rau, tuy chỉ là một vườn rau nhỏ xinh thôi, nhưng mẹ biết rau sạch sẽ rất tốt cho con gái của mẹ. Nhìn Nhím của mẹ ăn ngon, ăn nhanh là mẹ cảm thấy không gì hạnh phúc bằng.


Mẹ vẫn duy trì đều đặn việc cho con đi chơi công viên hoặc dạo biển vào cuối tuần. Mẹ biết, môi trường sống rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Ở những nơi không khí thoáng đãng, sạch sẽ, nhiều cây xanh… con sẽ tự do chạy nhảy, nô đùa, vận động. Điều này rất tốt cho sức khỏe của con và đặc biệt sẽ giúp con phát triển chiều cao tốt hơn rất nhiều.


Hàng ngày, khi con đi học về, mẹ cũng luôn khuyến khích con chơi những trò chơi với các anh chị, bạn bè ở khu phố những môn thể thao như đi xe đạp, nhảy lò cò, chạy… để tăng cường sức khỏe hàng ngày cho con. Bên cạnh đó cũng giúp con tự tin bạo dạn hơn khi ra bên ngoài, giao tiếp với mọi người xung quanh. Điều này thật sự là rất quan trọng và mẹ biết thời điểm này chính là thời điểm quan trọng để giáo dục con thành một người tốt, ngoan ngoãn…


Thời điểm này, mẹ cũng cho con học thêm một số môn năng khiếu như hát, múa, vẽ… ở trường để giúp con sống hòa nhập hơn. Đây cũng là một phương pháp hữu hiệu để phát triển trí thông minh của con ngay từ khi con còn nhỏ. Nhím của mẹ thích hát múa lắm… con thích xem Doremi và luôn muốn được đi thi như các anh các chị vậy. Mẹ sẽ tạo tiền đề tốt nhất cho con, để con có một bước phát triển hoàn hảo, con gái yêu ạ.


Một điều quan trọng nữa là gia đình. Một gia đình hạnh phúc, con cái lớn lên cũng sẽ thông minh, ngoan ngoãn và giỏi giang hơn. Bố mẹ sẽ làm tất cả vì con để con lớn lên trong tình yêu thương và hạnh phúc con gái yêu ạ.:LoveStruc: