Con trai yêu của mẹ!


Từ khi có con mẹ đã biết hát ru và lời ru “Á ru hời ơ hời ru. Mẹ thương con có hay chăng thương từ khi thai nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa ròng. Chín tháng so chín năm gian khó tính khôn cùng. À á ru hời ơ hời ru” đã giúp mẹ hiểu thêm được rất nhiều điều mà trước giờ mẹ không biếu. Thật nhiều và nhiều những dự định mẹ ấp ủ trong lòng để dành cho con trai mẹ và giờ đây khi con đã tròn 15 tháng thì những dự định đó vẫn đang được hàng ngày thực hiện, mẹ mong sao con trai mẹ luôn thật khỏe mạnh và cũng thật thông minh.


Mỗi ngày khi thức dậy mẹ đều làm một việc mà con trai mẹ rất thích thú đó là massage chân cho con từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới, mẹ biết được rằng Massage chân sẽ giúp kích thích hóc - môn tăng trưởng cho con phát triển chiều cao tối ưu, một việc thật đơn giản mẹ có thể làm cho con rồi đúng không con trai?


Rồi về chế độ ăn hàng ngày của con mẹ đều cố gắng làm sao chia nhỏ các bữa ăn của con và lượng thức ăn cung cấp đủ dinh dưỡng cho con chơi và vận động. Mẹ luôn thay đổi thực đơn hàng ngày để con trai mẹ không cảm thấy bị chán mỗi khi tới bữa. Điều mẹ đăc biệt chú trọng tới đó là những thực phẩm giàu canxi, protein, vitamin D, A, E,… để cơ thể con luôn luôn hấp thu tốt cho hệ xương con chắc khỏe và trí não con phát triển.


Mỗi ngày mẹ đều có một lịch ăn và một lịch ngủ cho con cụ thể, khi con lớn lên con sẽ hiểu tại sao mẹ lại cho con vào khuôn phép ngay từ khi còn còn nhỏ. Mẹ muốn con trai của mẹ khi lớn lên sẽ có ý thức làm việc hàng ngày, cũng như bây giờ tuy con còn nhỏ nhưng con đã biết cách cất đồ chơi mỗi khi chơi xong, mẹ thường dạy con làm việc này tuy nhỏ mẹ có thể làm một loáng là xong nhưng mẹ không làm giúp con, mẹ muốn dạy cho con tính tự lập, cách sống ngăn nắp và gọn gang từ nhỏ, để con có thể tự làm được những việc hợp với sức của con và con trai mẹ rất thích việc cất những chiếc ô tô vào trong hộp, cất những chiếc lâu đài vào trong tủ, …..


Con yêu của mẹ! Mẹ muốn con trai mẹ lớn lên sẽ biết bơi vì mẹ biết bơi sẽ giúp cho con thêm khỏe mạnh và dẻo dai hơn nữa để con có thể phòng thân khi đi chơi phải qua sông nước. rồi mẹ muốn con học một môn nhạc nào đó như bố con biết chơi ghi ta rất hay, không biết khi lớn lên có con đám mê học và chơi ghi ta như bố con không? Nhưng mẹ biết là con rất thích âm nhạc và cảm thụ âm nhạc cũng rất tốt bởi vì ngay từ lúc này mỗi ngày khi mẹ bật nhạc lên cho con nghe là con chăm chú ngồi nghe và tay thì đưa lên vỗ theo điệu nhạc còn miệng thì líu lo hát theo. Bố mẹ thấy hạnh phúc vì điều này lắm con trai có biết không?


Rồi mẹ còn muốn mỗi buổi cuối tuần nếu có thời gian mẹ sẽ cho con trai mẹ đi chơi ở công viên, ở các khu vui chơi để con được mở mang thêm tầm mắt, để con hiểu và biết thêm về những điều xung quanh,… còn nhiều và nhiều những dự định mẹ dành cho con trai lắm con trai biết không?


Con hay ngoan hãy khỏe mạnh để mẹ con mình lần lượt thực hiện từng công việc một con nhé, để sau này con có một tương lai tươi sáng và rạng rỡ như bố mẹ vẫn kỳ vọng.


Yêu con trai của mẹ thật nhiều!