Gia Huy con yêu!


Hà Nội đã vào thu, trời bắt đầu se lạnh, thời kỳ giao mùa con trai mẹ hay ốm, mẹ lo lắm, giao mùa năm nay con hãy thật khỏe mạnh nhé vì chỉ có 2 mẹ con mình ở nhà thôi, con phải khỏe thì bố mới yên tâm công tác xa được. Thời gian trôi nhanh quá con trai ạ, mới hôm nào mang bầu con rồi làm đầy tháng cho con, háo hức tổ chức sinh nhật 1 tuổi, rồi 2 tuổi,…. cho con..vậy mà giờ con đã gần 6 tuổi. 2 năm đầu đời của con mẹ luôn có 2 bà và bố con cùng chia sẻ, 3 năm tiếp theo mẹ vẫn có bố bên cạnh cùng chăm sóc con, nhưng gần 1 năm nay chỉ còn lại 2 mẹ con mình. Thú thực với con, vốn quen được sự giúp đỡ của mọi người nên bây giờ chỉ còn lại một mình nuôi dạy con, mẹ cũng thấy rất vất vả nhưng mẹ hạnh phúc lắm con ạ, mẹ hạnh phúc vì con trai mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc vì khi ông bà hay bố gọi điện con bi bô làm cả nhà vui..


Huy à! Con là một đứa trẻ rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình mà ai cũng đặt vấn đề nuôi dạy con lên hàng đầu. Vì vậy ngay từ khi còn trong bụng mẹ, 2 mẹ con mình đã được cả nhà chăm sóc rất chu đáo.. Mẹ nhớ khi mang thai con mẹ đã rất lo lắng nếu con giống bố mẹ sẽ lùn, nhưng bố đã bảo mẹ: thời nào mà em còn gán trách nhiệm cho di truyền như trước, và con biết mẹ đã vui mừng thế nào khi bố đọc được 1 cuốn sách nói :chiều cao chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố trong đó di truyền là 23%, dinh dưỡng là 34%, Rèn luyện thể lực: 20% , môi trường sống, cách sống, giấc ngủ...:15%. Tại các nước đang phát triển, yếu tố môi trường quan trọng hơn yếu tố di truyền và khoa học đã biết chính xác rằng: các vi chất dinh dưỡng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tăng trưởng. Vậy là chỉ cần mẹ cố gắng hết sức, chỉ cần con trai mẹ phối hợp với mẹ thì con trai mẹ vẫn cao chứ không sợ thành nấm lùn như mẹ. Và mẹ thật hạnh phúc khi bây giờ con đã cao 114 cm so với bạn bè cùng lứa con còn có phần nhỉnh hơn nữa.


Và dù bây giờ chỉ có một mình nhưng mẹ vẫn sẽ cố gắng hết sức để nuôi con cao, khỏe mạnh, thông minh và hơn thế nữa. Mỗi khi lên thực đơn cho con mẹ đều chú ý đến các chất làm tăng chiều cao, phát triển não như: Protein, Lysin, Cholin, Canxi, Vitamin A, Vitamin D, Sắt, Kẽm, Iot..Con trai mẹ hãy chịu khó ăn cơm, mì, thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, đậu nành, cua, tôm, tép, cá và cũng tích cực ăn hoa quả, rau xanh nữa nhé, chứ dạo này là con lười ăn rau lắm đấy. Cũng may bà ngoại miền biển nên con trai mẹ thường xuyên được ăn hải sản bà gửi ra. Mẹ rất vui là con trai mẹ thích và chịu khó uống sữa. Mỗi lần bố về con đều cười toét miệng hớn hở nhận từ trên tay bố hộp sữa Cô gái Hà Lan +, lúc ấy mẹ thấy lòng mình ấm áp lắm, bố tuy xa nhà bận rộn nhưng vẫn không quên chăm lo sức khỏe cho con. Sáng ra mẹ có thể quên tập tài liệu ở nhà chứ mẹ không cho phép mình quên bỏ 2 hộp sữa tươi Cô gái Hà Lan vào cặp cho con bởi sữa giúp con trai mẹ tăng cường trí nhớ, tập trung cao, phát triển trí não, giúp cơ thể con trai mẹ hấp thu và chuyển hóa tốt…


Hàng ngày mẹ vẫn chăm chút cho từng bữa cơm, giấc ngủ cho con, cùng vui chơi với con.. mẹ yên tâm là con vẫn phát triển tốt, nhưng sẽ chẳng mấy chốc con tạm biệt mẫu giáo bắt đầu đi học. Mẹ thực sự lo lắng con trai ạ, vậy mẹ con mình hãy cùng lên kế hoạch cho bước ngoặt quan trọng ấy con nhé. Khi con bắt đầu đi học các chất dinh dưỡng cung cấp hàng ngày cho con qua thức ăn không chỉ để con phát triển về thể chất, mà còn cung cấp năng lượng cho con học tập. Nhưng ở lứa tuổi này, nếu cho con ăn uống quá mức sẽ dẫn đến thừa cân và béo phì giống anh Bi hàng xóm. Ngược lại, nếu con ăn không đủ thì sẽ bị còi cọc, hay ốm đau, bị thiếu máu hay buồn nôn như anh Cò. Có lẽ mẹ sẽ dán bảng nhu cầu về năng lượng, chất đạm và các loại thực phẩm ở lứa tuổi từ 6 đến 12 tuổi tại phòng bếp để mẹ luôn yên tâm cung cấp không thừa mà cũng không thiếu chất dinh dưỡng cho con, vậy là không chỉ có khi con bắt đầu đi học mà khi con lớn hơn mẹ cũng đã thuộc lòng chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho con. Bữa sáng, bữa tối và bữa phụ mẹ có thể lo cho con, nhưng mẹ rất băn khoăn cho bữa trưa của con, hi vọng cô giáo ở trường tiểu học sẽ nấu cho con những bữa cơm thật ngon, đủ dinh dưỡng.


Sinh nhật 7 tuổi của con mẹ sẽ bảo bố tặng con một chiếc xe đạp mới, chứ chiếc xe 3 bánh này không còn hợp với con nữa rồi. Cũng may khi đó bố đã được chuyển về gần nhà, chỉ cần tưởng tượng cảnh chiều chiều 2 bố con tập xe, cả nhà mình cùng tập thể thao trong sân, sau mỗi bữa cơm cả nhà mình sẽ cùng nhau đi dạo.. mẹ đã nghẹn ngào nước mắt rồi con ạ. Cả nhà mình hãy cùng làm việc nhà con nhé, con hãy giúp mẹ quét nhà, gấp quần áo, thu đồ chơi, dọn giờng ngủ, hái rau cùng mẹ.. những việc này mẹ hoàn toàn có thể làm giúp con nhưng mẹ muốn con trai mẹ làm cùng để con khỏe mạnh hơn, biết chia sẻ hơn và tự lập hơn. Thình thoảng mẹ sẽ cho con về thăm ông bà ngoại để hít thở không khí trong lành ở quê, không gian ở quê sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của con.


Để con học tốt thì con cần các kỹ năng : kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng tưởng tượng, hình dung.. Mẹ định sẽ đăng ký cho con 1 lớp học nhạc con ạ. Vì nghe nhạc chiếm vị trí quan trọng trong việc kích thích trí thông minh cho con. Việc cho con tham gia các buổi học âm nhạc sẽ làm tăng chỉ số IQ của con. Học càng lâu, càng đạt hiệu quả cao. Việc học nhạc từ lúc còn nhỏ sẽ làm tăng chỉ số IQ của con lúc trưởng thành. Và mẹ cũng thấy con rất có năng khiếu âm nhạc, mẹ sẽ tạo điều kiện cho con phát huy nó. Khi rảnh mẹ còn mình cùng chơi xếp hình, cờ vua, ô chữ… nhé, những trò này rất tốt cho sự vận dụng và rèn luyện trí não của con, con ạ. Rồi cuối tuần cả nhà cùng đi nhà sách mua sách cho con mẹ muốn hình thành cho con thói quen thích đọc sách ngay từ khi còn nhỏ…


Sẽ còn rất nhiều phương pháp giúp con cao, khỏe, thông minh mà mẹ không thể liệt kê ra hết được, nhưng mẹ con mình cùng nhau áp dụng những cách này đã con nhé. Hãy ăn uống đầy đủ, uống sữa, tập thể dục, học hỏi, …con yêu nhé!


Mẹ yêu con nhiều !:Kiss: