MS: 98 - ID: mecube



17 tháng tuổi, Bê con đã rất thích xem sách và nghe mẹ đọc truyện. Ngay từ lúc nhỏ, con đã luôn luôn cầm sách đúng chiều, không cầm ngược và cũng không bao giờ xé sách.


Đến giờ đọc sách, mẹ thường để vài quyển truyện để con chọn lựa xem thích sách nào và mẹ sẽ đọc cho con nghe. Và con rất thích thú với nghĩa vụ cũng như quyền lợi này của mình.


Khi chọn sách rồi, còn cười yêu để mẹ đọc cho con nghe như thế này đây. Một số người thường hỏi làm sao để cho bé thích nghe kể chuyện và không xé sách, câu trả lời vừa đơn giản và vừa khó, bởi việc này cần phải được rèn luyện giống như là một hành vi, một thói quen, và dần sẽ trở thành niềm yêu thích, và cũng phải cần một quá trình nữa.