Con yêu,


Từ khi hay tin mẹ sắp được chào đón thiên thần bé nhỏ của mình, cả bố và mẹ đều thật sự hạnh phúc! Bố chăm mẹ từng chút một. Từ cái mũ, chiếc áo khi trời trở lạnh đến cả ly sữa, bát cơm đủ chất cho cả mẹ và con. Và, cuối cùng niềm hạnh phúc của bố mẹ cũng chào đời. Con thật xinh xắn, đáng yêu như một nàng công chúa nhỏ. Bố và mẹ đã cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai tốt nhất của con.


Nhớ lại ngày xưa, năm mẹ học cấp 3, ông thường gọi mẹ và dì của con dậy sớm để hai chị em chơi nhảy dây cùng nhau. Ngày đó còn bé, mẹ không nghĩ được rằng điều ông làm là tốt cho mẹ, mà chỉ thấy dỗi vì phải dậy sớm sau một đêm thức khuya học bài. Mẹ dỗi ông, nhưng ông vẫn kiên trì khuyến khích mẹ chơi đều đặn mỗi ngày. Thời gian đó mẹ phải học nhiều nên sức khỏe rất quan trọng. Nhờ trò chơi ấy mà suốt năm cấp 3, mẹ không hề bị bệnh vặt và đã vượt qua nhiều kỳ thi quan trọng của đời học sinh. Mẹ phải cảm ơn ông thật nhiều vì tình yêu của ông dành cho mẹ. Và giờ đây, khi có con rồi, bố và mẹ tự hứa sẽ yêu thương con bằng tất cả những gì mình có. Bố mẹ muốn con sẽ thật thông minh, khỏe mạnh.


Bố thường nói với mẹ, bố sẽ học tập ông. Mỗi sáng sẽ cùng con chơi nhảy dây, dù trò chơi này đối với bố thật khó khăn. Nhưng vì sức khỏe của con, bố sẵn sàng làm mọi thứ. Bố cũng sẽ cùng con đi bơi mỗi tuần để con được cao như các bạn cùng lứa. Còn về phần mẹ, mẹ sẽ chăm lo khẩu phần ăn cho con sao cho thật đủ chất. Mẹ muốn cùng con chế biến những bữa ăn ngon cho cả nhà để con thật khéo léo và đảm đang. Mẹ cũng sẽ không quên cho con uống sữa mỗi ngày, vì sữa là nguồn dưỡng chất dồi dào, đảm bảo cho con phát triển thật tốt. Bố mẹ muốn làm cho con thật nhiều, nhiều nữa.. Nhưng có lẽ bố mẹ sẽ phải chờ thôi, vì giờ thiên thần nhỏ của bố mẹ chỉ vừa tròn 2 tuổi. Con chưa đủ tuổi để có thể đi bơi, để cùng mẹ làm những món ăn cho gia đình, nhưng con đã đủ lớn để gắn kết tình cảm gia đình mình, để trở thành niềm hạnh phúc vô bờ mỗi khi bố mẹ nhìn thấy con.


Cảm ơn con, tình yêu của bố mẹ.