Dành cho ai nghiện món #bánh_ướt_lòng_gà. Không đi Đà Lạt thì ghé sang q. Tân Bình. Vô tình được biết đến quán khi đi sang quận 11 gặp khách hàng trong buổi chiều vội vã lót dạ cái bụng đói.

●Điểm cộng

+Bánh ướt được hấp nóng nên ăn ngon hơn nhiều so với trên Đà Lạt mình đã từng dùng món này.


+Thịt gà, lòng gà độ chín mềm vừa phải. Thường những phần như ức gà sẽ dai nhưng đây mình ăn mềm vừa ăn.


+Trước giờ mình kg ăn tròng đỏ trứng gà vì dễ ngán nhưng quán luộc lòng đào ăn rất ngon. Nhìn trang trí cũng bắt mắt.


+Nước chấm có 2 loại: mắm gừng và mắm ngọt. Mình ăn cả hai vị đậm đà.

●Điểm trừ

+Không gian quán nhỏ nên ngồi hơi chật


+Chỗ để xe hạn chế

Phần bánh ướt lòng + thịt gà 33k


Trứng gà non 15k/ phần nhỏ

P/s: hình ảnh bánh ướt lòng gà kg có do đói quá mình đã kg chụp được, sau đó gọi thêm trứng non nhìn thấy đẹp quá nên chụp lại mới có bài review này.Đối với cá nhân mình khá hài lòng với khẩu vị này nên cho 9/10

Địa chỉ số 48 Thiên Phước, P9, Q Tân Bình

hình ảnh