Tui là Fan ruột cô Hằng mỗi khi tràn ra khỏi những áp lực từ trường. Mỗi lần ngồi vô bàn là chỉ gọi đúng Trà Bí Đao thêm bánh flan + củ năng.

Nay cũng làm như thủ tục mà cô cản lại, cô hỏi thử nước mới hong, dụ một hồi tui cũng chịu,kkk

Chuyển kênh qua giải khát men ngọt bộ đôi Trà Sữa & Soda Rum. Công nhận cô sáng tạo ghê thiệt!

Trà sữa rượu rum sốt ca cao ngon bá đạo lun. Vị Rum ở đây rất rất ít nên có thể đảm bảo uống không hề say xỉn, trà sữa béo béo + sốt đẹp mắt nên đề nghị cả nhà nên thử.

Món còn lại là Soda rum Thạch trái cây (must try).... ly này để giải khát là đúng bài, người khó uống đến đâu cũng phải ưng bụng ngay lần đầu

hình ảnh