Dạo gần đây mình thấy trên Facebook đang ầm ầm vụ đi ăn mì cay, mình cũng tò mò nên cũng ăn thử. Má ơi! Thật là kinh dị, ăn cấp 3 thôi là đã muốn té ngửa, người nào ăn cắp 7 thì chắc cũng phải siêu nhân lắm mới chịu được chứ chẳng chơi.



Xoài lắc muối tôm vừa hạ nhiệt là món này nổi lên liền. Mình thấy có nhiều quán ngon lắm, ai muốn thử sức thì cứ đến mấy chỗ này, mình ăn được hai quán rồi, chỉ có quán cuối là chưa ăn thôi.



1. Mì cay Naga



Ở đây thì chừng 35k là bạn đã có một tô mì bò hoặc mì hải sản hấp dẫn, còn nếu ai sang thì ăn 45k, lúc đó là được cả nguyên tô thập cẩm luôn.





Đã đến đây rồi thì hãy lượng sức mình, đừng có dại dột chọn cấp 7 là coi chừng ảnh hưởng sức khỏe. Phải nói mình ăn cấp 3 là thấy “toát mồ hôi” rồi.







Không gian ở đây khá ấm cúng, bàn thấp, gối nệm như ở Nhật rất dễ thương



Địa chỉ: 224 Phạm Văn Đồng , Q. Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam



Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00



2. Mì cay Sasin



Quán này thì nằm bên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, điểm sáng của quán cũng là mì cay 7 cấp độ.







Cũng giống như bên kia, mì ở đây phải nói là cay phỏng lưỡi. Nước mì khá đậm đà, còn sợi mì là mì gói Hàn Quốc rất ngon.



Hôm trước mình đi vào buổi trưa nên cũng vắng, bạn mình nói buổi tối ở đây có khi phải xếp hàng dài một lúc mới có thể vào ăn.





Vào ăn thì phải cởi giày nên ai mang tất thì chú ý sàn trơn, tại ngồi sàn tatami có đệm lót.


Địa chỉ: 1232 Trường Sa, P.14, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam



Giờ mở cửa: 9:00 - 22:00



3. Mì cay Kore



Quán này thì mình chưa ăn nhưng đọc review thì thấy hấp dẫn lắm. Một số bạn đi ăn thử thường nói điểm chung ở đây là quán khá đông. Có khi ngồi chờ khoảng 20 phút mới có đò ăn. Nhưng mì ngon, nước đậm đà, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.





Thậm chí, mình có nhỏ bạn, mình hỏi nó sau khi ăn xong 7 cấp thì có được tặng gì không? Nó nói với mình là tặng cho ngôi mộ. Vì cay bà bắn, ai không lượng sức thì có thể ảnh hưởng sức khỏe như chơi. (Nói vui thôi nha) :)). Nhưng mà hình như ở đây có khuyến mãi đó mấy bạn.





Không gian trang trí bắt mắt, có chiều sâu, thoải mái lại còn rất đẹp. Rất thú vị cho những người sành ăn.







Địa chỉ: 18 Lê Lợi, P. 4, Quận Gò Vấp, TP. HCM



Thời gian: 8:00 đến 21:00



Ai thấy địa điểm nào gần nhà mình thì kéo đi ăn đi nha. Cái gì mới thì mình phải thử, không nguy hiểm thì phải dùng một lần.



Ăn đi rồi sẽ thấy. Độ cay thì nhằm nhò gì, uống nước một lát là hết, chỉ lo các bạn không dám bước vào. À mà mấy quán này có đồ ăn khác nữa chứ không riêng gì mì cay đâu nha. :(



http://www.webtretho.com/forum/f212/kem-bo-da-lat-da-den-voi-sai-gon-2204808/


http://www.webtretho.com/forum/f212/4-dia-diem-an-banh-trang-tron-ngon-nhat-o-ha-noi-2030062/


http://www.webtretho.com/forum/f212/9-khach-san-van-nguoi-me-o-viet-nam-2144099/



Tổng hợp


Nguồn hình FoodyĐịa điểm ăn uống