Em vừa đi Đà Nẵng về và em nhận thấy là không tinh 1 chút mình sẽ bị mất thêm khá nhiều tiền vì vậy lên đây chia sẻ với các mẹ chút chút nhé.


Đà Nẵng dịch vụ tốt và giá rẻ, nhưng nêú biết khai thác còn rẻ hơn nữa mà ngon cơ. Mấy quán ăn dọc khu bãi biển Mỹ Khê như Bé Anh, Bé Em gì gì đó khá rẻ so với các nơi, sát bờ biển, vị trí đẹp, đồ ăn thường thường, so với các nơi là rẻ nhưng nếu các mẹ chỉ cần vào mấy quán nhỏ nhỏ hơn, các đường đi ra bờ biển như Dương Đình Nghệ hay các con đường ven đó, mặt tiền không hướng biển thì ngon lành và giá rẻ hơn cực ký nhiều.


Đĩa gỏi cá Lạc to vật vã ngon thôi rồi mà có 75k, lẩu cá hay thập cẩm gì đó cũng 100k/nồi, tuy bé nhưng cá vẫn nhiều, nước lẩu ngọt ngon lắm.


vì vậy nếu không nhất thiết ngồi nhìn ra biênr thì chúng ta cứ cập bến những quán nho nhỏ gần khu vực các con đường thông ra biển là ok ngay, xèng giảm ngay 1/2 đấy. Nhà em 4 người lớn vật vã với cá tôm này nọ hết 400k, giật cả mình vì độ rẻ trong khi bữa trước cũng thực đơn như thế nhưng ở quán bờ biển là 790k đấy.


Ghẹ cua thì giá quán to bé ngang nhau hết, cũng chỉ 500k/kg


Tuy nhiên đi lại thì hơi mắc, giá tiền đi lại cao chiếm nhiều chi phí quá