Chào Các Mẹ,


Hôm vừa rồi mình có đi Coopmart Nhiêu Lộc. Mình có mua 1 bịch canh bí đao + 1 bịch cà dồn thịt.


Do mình đi làm về trể nên ghé siêu thị mua đồ về ăn luôn. Về đến nhà, mình đi hâm nóng đồ ăn thì ôi thôi canh càng nóng càng lên nhiều bọt, mình nếm thử thì thấy chua và bị thiu. Còn phần cà sau khi đã bỏ vô lò viba mình sợ nên chiên lại (nếm thử thì có mùi của để lâu ngày). Kế quả mình và Putin phải ăn mì gói.


Mình có gọi lên siêu thị thì họ nói là " do thời tiết, ngoài ý muốn, và họ sẻ trả tiền bịch canh ".


Vấn đề ở đây là lúc mình mua có rất nhiều bịch được đóng sẵn như vậy, liệu người khác mua về có giống mình hay ko ? Và việc hoàn tiền ko thành vấn đề, và có trách nhiệm cao hơn.


Minh có gởi email lên chăm sóc khách hàng của hệ thống thì ko thấy trả lời.


Vậy nay chia sẻ để các mẹ biết và cảnh giác, ko thôi giống bố con nhà mình ăn mì gói.hoặc sự việc đáng tiếc khác.