Cuối tuần rủ nhau ra ngoài ăn thử, đầu tiên bước vào e cứ tưởng quán hát sửa thành quán lẩu =))) nói chung 10p đầu e hơi đau đầu với các họa tiết và cách trang trí phải nói quá khó tả, cung đình quý tộc ma mị tarot Halloween bánh bèo các thứ. Nhưng ngồi xuống nhìn nhận từng module thì phải thấy rằng chủ quán đã tối ưu hóa không gian vừa đủ dùng của mình để nhân viên có thể nhanh gọn phục vụ khách mà k phải gọi nhiều. Bát đũa cốc chén, đồ chấm, đá, giấy ăn mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ. Có vài lựa chọn bát sứ điệu đà hay nồi lẩu nhiều màu cũng fun fun. Nội dung chính là lẩu thì vẫn oklah như mọi lần


nếu có lần sau e vẫn order về nhà cho đỡ hoa mắt haha.

hình ảnhhình ảnh