Lạc đường,mà lại đói bụng nữa, chạy ngang quán Cơm Nhật Agechan,ăn đại chớ đói quá đi cũng hẻm có nổi nữa dồi Chủ yếu là các set cơm phần,nếu ko muốn ăn theo phần ( gồm soup miso , salad mè và cơm ) các bạn có thể gọi món đơn nha,rẻ hơn tầm 15k.


gọi một phần là đủ no nê cho một ng luôn rồi nha


Cơm trắng Nhật hạt to tròn,dẻo dẻo và thơm vị rất đặc trưng.


Cá hồi nguyên miếng tươi và béo


bò Steak 65k mới ra còn xèo xèo đỏ ao luôn vậy đó,mà do mình mê chụp ảnh nên để hơi lâu ẻm bị chín quá nên hơi day một tí,tiếc ghê


Phần gà chiên xốt tar tar 45k ngon gà dc chiên giòn sau đó chan sốt hành tây đặc biệt của quán nên ăn rất đậm vị và đặc trưng riêng dị đó


Mì Ramen 89k


Và Mì Udon 79k cũng ko kém cạnh dai dai,nước soup đậm vị,topping đầy đủ luôn nha thịt


,tôm, trứng, và những nguyên liệu Nhật truyền thống

Nước uống đặc biệt must try là trà sữa Lúa Mạch 35k,vị ngọt dịu thanh mát,mới uống vào cứ như bạc xỉu nhưng ko gắt và hiển nhiên làm từ trà nên rất thơm nha

hình ảnh