Đi học ở quận 10, rồi làm việc cũng ở quận 10, nên ăn uống toàn ở Quận 10,dù nhà ở Bình Thạnh mà tối tối vẫn quởn quởn chạy qua tới Quận 10 để ăn đủ thứ, từ ăn no đến ăn vặt, rồi chán chê thì đi ra quán trên vỉa hè uống cà phê ngắm người qua lại.


Một số món ngon và đa phần khá lạ, ai tới mà không ghé thì phí lắm. :D


1. Chè mâm 12 món


Chè này bán ở chung cư Ngô Gia Tự, một mâm 12 món, hồi xưa học Kinh Tế nên cả đám hay ghé đây ăn lắm, quán đông ơi là đông, giờ thỉnh thoảng quay lại vẫn vẹn nguyên cảm giác như khi xưa. :) 12 chén, mỗi chén 4k, 3 đứa ăn thả ga.



2. Phở khô Gia Lai


Món này mẹ nào ở Gia Lai chắc là rành lắm hén, phở khô hay còn gọi là phở 2 tô, khi ăn sẽ có một tô phở khô và một tô nước dùng, ăn như hủ tiếu khô vậy. 40k/phần, bạn em siêu kén ăn mà cũng khen ngon. :D


3. Bánh canh cua Vĩnh Viễn


Ở khu này cũng có bánh canh ghẹ Nguyễn Tri Phương nổi tiếng, nhưng vì lười lột vỏ cua ghẹ các loại nên em toàn ăn kiểu bánh canh cua lột sẵn như vầy mà giá lúc nào cũng rẻ hơn. 35k/tô, ngồi đây vầy mà em cũng thấy ứa nước miếng rồi. hiu hiu.


4. Bánh bao thịt nướng


Cái bánh bao ngon lành, nóng hổi chỉ 13k/cái thôi đó. Bánh bao Thọ Phát xưa giờ đã nổi tiếng giờ lại còn sáng tạo kiểu vầy, khi nào có dịp, em đều chạy qua đó để mua ăn cho đã. :D


Kể thêm nữa thì có chè thái Nguyễn Tri Phương, cút chiên bơ đường Đồng Nai, rồi 1 phố đồ Hàn Đồ Nhật giá rẻ trên Sư Vạn Hạnh hay một con đường Tô Hiến Thành toàn đồ ăn nữa. :D


Nguồn tham khảo: http://lozi.vn/bo-suu-tap/cac-mon-khong-the-lam-ngo-khi-lac-sang-quan-10-1415799007022