Hôm qua đi siêu thị ở đường Tô Hiến Thành về lại dính 1 trận mưa ngâu tháng 7. Vội vàng kiếm chỗ tắp vào trú mưa. Bắt gặp anh chàng đứng nướng bò lá lốt...đang trú mưa í thế mà mùi nướng bò lại bay vào mũi làm bụng kêu rột rột, 2 chị em nhìn nhau rồi quyết định vô ăn thử


Quán để là : bò lá lốt rau rừng. Nào giờ ăn thịt luộc rau rừng chứ chưa thấy bò lá lốt rau rừng, thế là đói quá 2 chị e kêu luôn 3 phần 🤣🤣🤣.


Bò nướng k quá lửa, nên thịt bò còn ướt,thêm mỡ hành beo béo ở trên, rồi lại rắc chút đậu phộng bùi bùi, cuốn vào với vị chát của chuối, chua của khế...chấm với mắm nêm được pha rất vừa miệng...ta nói, hài lòng 1 chiều mưa. Ai k ăn được mắm nêm, có nước mắm chua ngọt cũng ngon lắm


Giá 40k/phần cho 10 cuốn bò, với mình k mắc,phù hợp túi tiền vừa vừa cho sinh viên mới đi làm như mình


Quán khá sạch nha mọi người. Thấy menu có bán bún thịt nướng nữa, nên lần sau sẽ ghé ăn thử xem sao


Hỏi ra là bún thịt nướng bán từ 9am - 9pm, còn bò lá lốt rau rừng bán từ 4pm - 10pm nha


Đ/chỉ: 339/9 Tô Hiến Thành Q.10

hình ảnh
hình ảnh