Cực kỳ muốn "đẩy đưa" các bạn đến khu phố Nhật này để sống ảo tung chảo rồi ăn các món Nhật một triệu lần.

🎯 Đứng "tồng ngồng" ngay lòng sài gòn, cái đẹp này không biết che làm sao cho hết!

Một lần cuối tuần có dịp rảnh rỗi lang thang từ đầu Tôn Đức Thắng với ngã ba Lê Thánh Tôn, cứ lần lần từ từ thì bị cuốn dần vô đầu hẻm 15B Lê Thánh Tôn.


Cái mùi "bánh bạch tuột" đầu hẻm bảy-mươi-ka cho 9️⃣ viên-không thể cản nổi sức hút của nó vậy là xơi liền 🤦🏽‍♀️. Trời ơi! béo béo, bùi bùi, bạch tuộc thì dai dai quá xá đã.

Nhìn qua kế bên là quán mì U-don rất đông vì chắc là rất ngon, quán này thấy chuyên bán các món mì "ăn bằng mắt rồi đến bằng miệng" 🍜, topping của quán là anh bán mì nhìn ngon hơn mì ảnh bán 👨🏼‍🍳. Giá tầm trung-các bạn có thể thử. Hiii

Đi lòng vòng vào hẻm, có rất nhiều bách-gờ-gau mà chỉ cần kê máy 🤳🏼 vô là có hàng trăm tấm sống ảo câu triệu likes trên mạng.

Là khu dành cho người Nhật nên các quán ăn, cửa hàng bách hoá, lưu niệm chủ yếu khá giống nhau, thực đơn quán ăn đều trưng bên ngoài, rất dễ lựa chọn. Điểm qua thì giá cũng hợp lý, không quá mắc, thích ăn gì thì mình vào thôiii 🤟🏽

Mỗi góc là một concept, cách decor khác nhau, mình có chụp lại một số góc tiêu biểu ở ảnh dưới.


Hy vọng bài viết này hữu ích có thể đưa các bạn đến một nơi sống ảo lung linh và ăn nhiều món ngon như này.

hình ảnh
hình ảnh