Sau một lần được ăn chả lụi ở Biên Hòa (Đồng Nai) thì mê mẩn em nó luôn, lên SG hễ thấy là "quất", tuy nhiên chưa tìm thấy quán nào ưng ý. Đặc biệt hôm qua mới phát hiện 1 quán mới toanh, có khẩu vị gần giống nhất, (dù vẫn chưa ngon bằng), khoe ngay để ai mê chả lụi thì tới nha!



Quán nằm phía sau công viên Lê Thị Riêng, chỗ dãy chung cư Lê Thị Riêng, quận 10.


Số điện thoại thì không biết :))



Quán chỉ bán 1 món chả lụi à, 15k 1 phần, gồm 7 miếng, mua 6 phần tặng 1 (không chắc lắm, chỉ là đang ăn thấy có người vô mua 6 phần được tặng 1, không rõ là khách quen hay là chương trình khuyến mãi nữa).



Rau gồm có xà lách, diếp cá, rau răm, xoài và dưa leo. Nước chấm theo ý em là được, vì không lạt, đậm đà hơn mấy quán khác tý nên nói chung ăn thấy "đã" hơn.



Có nước đá uống, có chỗ để xe ở vỉa hè đối diện quán, ngay công viên Lê Thị Riêng luôn (nhưng phải khóa cổ và ngồi canh vì không có ai giữ).



Hình thật: :D







Quán này có điểm cộng mà cũng là điểm trừ là bán chung với 1 quán nước (khác chủ), có thể kêu nước uống luôn, nhưng nước lại hơi mắc so (12k/chai nước ngọt). [-(