Bánh tráng cuốn thịt heo tại Hà Nội bán nhiều, nhưng mà ngon thì điểm danh ra có mấy hàng sau đây (theo ngu ý của em nhé, còn mọi người add thêm các địa chỉ ngon cho đủ bộ để khi nào muốn ăn có sẵn đỡ phải tìm)


1. Nhà hàng Phương Nam trên đường chùa Láng, số 2 ngõ 69 thì phải


Đánh giá: Ngon nhưng hơi đắt, 125,000/đĩa bé tý tỵ tị ti rau cuốn cùng rất phong phú, cuốn dùng bánh phơi sương Trảng Bàng. Ngoài món này nhà hàng còn nhiều món miền nam rất ngon như cháo cá miền tây, bánh xèo....


2. Quán Mắm Nêm 47 ngõ 26 Nguyên Hồng


Quán này nếu đi theo đường ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng đi vào 30m, nhìn sang bên trái thấy Quán Mắm Nêm (rẽ trái chỗ quán Trà Hoa ấy)


Đánh giá: Mắm Nêm cực ngon, nhân viên nhiệt tình vui vẻ, giá trong ngõ nên so với các nhà hàng là rẻ: 45k/suất


ngõ nhưng đường ngõ rộng, ô tô đỗ còn được.


ở đây còn có món Lẩu Thả Phan Thiết ngon mà lạ miệng, nói chung đến đây ăn tẹt bô thì cũng chỉ tầm hơn 100k/khách, thế là ngon bổ rẻ cho dân văn phòng chúng ta rồi. Nhưng yếu điểm là rau ở đây không phong phú và có nhiều laoij rau lạ như ở Phương Nam đâu. Bánh dùng cuốn là bánh tráng và bánh phở ướt


3. Bánh tráng Hoàng Bèo ở ngõ 2 Đào Duy Anh


QUán vỉa hè, thịt heo đầy đặn và rẻ: 40k/suất, rau cũng nhiều nhưng có các loại rau miền nam như Phương Nam.


Nhưng đến đây hơi bất tiện là chỉ có bánh tráng và bún mắm nêm chứ không có nhiều món ăn để lựa chọn, được cái phục vuj khá nhanh, lại đông khách nên hay có tình trạng chờ mới có bàn, mình đến 3 lần thì 2 lần không có bàn, 1 lần mình ngồi chờ, 1 lần mình không chờ được té đi chỗ khác.


Hoàng Bèo còn 1 cơ sở nữa ở Duy tân, nhưng mình chưa ăn ở đó nên chưa đánh giá, bác nào ăn rồi cho ý kiến nhé