đợt đi công tác chi nhánh ở Hà Nội mình được đồng nghiệp mời ăn món này. Quán mình ăn là quán Hương Mai ở quận Ba Đình. ấn tượng ban đầu của mình là quán lúc nào cũng đông, vì chỉ là ăn vặt thôi nên mình chỉ gọi phở chiên phồng. Với phở chiên phồng ở đây mình thấy khá hợp khẩu vị với mình vì chiên đúng giòn, có thêm rau cải, bò , cà chua, với nhiều đậu phộng nữa kết hợp với nhau ăn đúng ngon luôn ấy. Cộng thêm điểm 10 cho nước chấm ở đây, mình ăn nước chấm nhiều đến nổi phải gọi thêm một phần nước chấm nữa ấy. Có ăn kèm với đu đủ nữa nha mọi người. Với nhân viên thì chắc do quá đông nên mình thấy cũng bình thường ạ