Chả là độ này em đang rảnh rỗi quá đà ạ. Ngồi nhà mãi cũng chán, bí bách với 4 bức tường, + thêm đang stress nên đầu óc cũng hay vẩn vơ nghĩ linh tinh. Em muốn vác laptop ra ngoài ngồi cho thay đổi không khí, đỡ bí bách, đầu óc nó cũng thoáng hơn. Nói chung đang stress cục bộ nhưng ngoài mặt thì lúc nào cũng ra vẻ như đang hơn hớn lắm.


Nhà mình có ai biết có quán cafe wifi nào đẹp đẹp 1 chút, vắng vắng 1 chút, ngồi lâu 1 chút mà không bị soi hay nhân viên để ý cứ đi qua đi lại không ạ? Trước em có chuyện phải ngồi đợi giải quyết, đợi 2h đồng hồ người hẹn mới đến. Em bị nhân viên soi kinh quá. Mà cái tính em đã muốn giải quyết thì phải giải quyết cho bằng được, cương quyết ngồi đợi đến giây phút cuối cùng. hic hic


À em ở Hà Nội, ai biết thì chỉ giúp em nhé. Stress quá nên chỉ muốn ra ngoài mà chẳng biết nên đi đâu, chỉ muốn 1 mình thôi ạ.