Ngày xưa dọc Bà Triệu gần Vincom là chục hàng nước mía nhưng giờ bán nước mía ko đủ tiền trả thuê nhà mặt phố nên dẹp cả rồi, với cô nước mía bảo nhà bán được 700tr/m2 thì thôi bán đi chứ để làm gì hả cháu


(cô có nhận cháu làm con nuôi ko cô)

Nước mía Hàng Điếu thì được uống bao lâu chính xác k nhớ nữa, chỉ nhớ là từ khi học cấp 2 đã đạp xe lên đây mua rùi, rồi sau đó là lên cấp 3 trốn tiết qua mua 2-3 ly vs con bạn thân rồi đóng thẳng lên Hồ Tây lượn vài vòng cho mát

Vị nước mía vẫn vậy, chú bán nc mía vẫn vậy, cả căn nhà cũng vẫn giữ nguyên nét cổ kính như vậy,chẳng biết khi “được giá” thì liệu có còn nước mía ngon cho mình ún nữa ko nhị

Hà Nội tìm ly nước mía sao khó thế, vô SG đi, 8 ngàn/ly siêu to khổng lồ bao ngon bao ngọt nhiều đá nha. Đi 1 đoạn đường là có 1 xe đẩy nước mía, rau má, cam ép phê lòi rùi.

hình ảnh