Hôm qua, em đã thử đi thưởng thức lẩu Kichi Kichi ở BigC. Nó nằm gần nhà hàng bia gì to to ý (em không nhớ tên). Nói chung là đồ ăn khá được. Mỗi người một nồi nước lẩu, vị lẩu ở đây cũng khá đặc biệt. Theo em đánh giá thì nước lẩu ngon hơn ở Ashima!


Các món ăn được chạy trên băng chuyền, hết đồ ăn là các bạn phục vụ lại đặt lên.


Bi giờ nhà hàng đang khuyến mại nên chỉ với 89.000đ là ăn thỏai mái rùi. Còn sau này, em nghĩ chắc cũng cái giá đó thôi. Nhưng được cái lạ là: ở đây người ta sẽ tính tiền theo màu sắc của đĩa! Đợi chút em post mấy cái ảnh lên cho cả nhà cùng nghía nhé!