Tầm chiều nóng bức đói là t lại lên cơn thèm bánh gio ăn vừa ngon vừa mát. Lần nào cũng ghé chị mua chứ tầm chiều kiếm quán bán khó thật sự.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Chị bán hàng rong cả ngày quanh chợ cả 1 sạp đầy ắp. Bánh vừa to, dẻo, vừa thơm rưới thêm chút mật mía ngon ngọt man mát. Để tủ lạnh bánh k bị lại gạo, ăn còn ngon hơn gấp đôi. Tôi ăn 2 cái là đã cái miệng, chả bù cho bánh gio chợ hôm 20k/c bị sống sượng.

📍 đối diện 19 nguyễn thiện thuật , hoàn kiếm


💵 5k/c


⏰ 8h-18h