Hôm nọ cơ quan mình tổ chức cho nhân viên đi ăn sinh nhật đông nghiệp sinh tháng 5. tháng 6. Của đáng tội, chị em thì đòi đi ăn buffet trong royal nhưng mấy ông thì thích đến mấy chỗ mà nhậu nhẹt được. Thế là đi tìm mấy quán gần gần đấy. Lúc đầu thì định ra mấy quán hải xồm, nhưng chị em k thích. Tìm mãi thì ra Ao quán, thấy hình trên fb đẹp, mà nhiều người theo dõi. Ai ngờ ra đến nơi nhìn chỗ thì bé, cty may hôm ý đi có đc nửa, tầm 25 người ngồi mấy cái ghế bé tí, món ăn thì bình thg, nhưng so với giá tiền thì vẫn chưa no lắm. Nhân viên thì phục vụ chậm ơi là chậm, có xin tí giấy ăn thôi mà cũng cả nửa tiếng. Không biết các mẹ khác thế nào chứ mình thì chả thấy gì đặc biệt luôn ấy :( Sau cứ đi buffet cho lành, vừa mát lại nhanh chứ mấy hàng kiểu này cứ PR rầm rộ mà chả biết chất lượng thế nào.