Thời tiết HN tưởng nóng mà lạnh nên cẩn thận các mẹ ạ! Cái bệnh viêm xoang của em lại tái phát, mới Tết xong mà mẹ xụt xịt, con thì ho sốt, chồng cũng hắt hơi cảm cúm. Mồng 3 Tết đi chơi tưởng trời nóng cả nhà mặc phong phanh đến chiều gió hơi lành lạnh chút thế mà ốm hết cả lượt…thời tiết ngoài Bắc mua này độc thật... sướng nhất các Mẹ trong Nam thôi... Tết xong mệt nhoài giờ lại vất vả lo cho cả nhà bị ốm các mẹ có kinh nghiệm hay biết ở đâu khám tốt chia sẻ cho em với, chứ tự uống Kháng sinh và paracetamol mà chưa thấy ai đỡ cả... em cảm ơn các mẹ


em ở ngoài Bắc các Mẹ nhé, chỉ dùm em địa chỉ ở Hải Phòng hoặc Hà nội là ok nhất ạ