xin chào các mẹ trên diễn đãn. mình năm nay 24 tuổi . hiện đã bị mất ngủ mấy năm nay rồi, tình hình càng ngày càng trầm trọng hơn nên mình lập topic này mong các mẹ giúp mình với. có 1 điều lạ là ban đêm khi mình ngủ thì trong đầu mình cứ xuất hiện các dòng suy nghĩ miên man mình không thể nào dừng nó lại được. chính điều này làm mình không thể ngủ được. hiện tai mình đang uống thuốc bắc nhưng tình hình không khá hơn là mấy. nếu sau đợt này mà tình hình không cải thiện thì chắc mình phải chuyển qua tây y. nhưng mình chỉ sợ điều trị tây y bị nghiện thuốc thôi. các mẹ đã có ai bị như mình hay có người thân như mình thì tư vấn giúp mình với. hiện tại mình rất khổ sở và tuyệt vọng. mong các mẹ giúp mình nhé. mình cảm ơn các mẹ nhiêu lắm