Chào các mẹ. em có đứa bạn hiện đang gặp khó khắn về vấn đề có con lắm đây. mong các mẹ giúp đỡ và chỉ giáo cho ạ.


đứa bạn đã bị lưu thai 2 lần rồi. và đã khám bệnh và chữa bệnh ở Đà Nẵng, ngoài ra còn cắt thuốc lá ở ngoài Hà Nội, đại loại là ai bày gì uống đó rồi nhưng đến lần thứ hai đã được 3 tháng cũng bị (lần đầu cũng tấm đấy). theo chuẩn đoán của BS là cơ thể không nuôi nổi bào thai nên cứ đến đó là bào thai không phát triển được nữa.


bây giờ nó muốn vào BV Từ Dũ để khám nhưng không biết Bác sỹ nào là giỏi về chuyên ngành này cả. mong các mẹ giúp đỡ cho. vì bên chồng đã nói khó chịu và dường như không đón nhận nó vì không có con rồi. em thương nó quá nên nói nó bằng mọi cách để có con cho họ biết. nó xác định nếu sau này nó không có thì nó sẽ li dị chứ không làm khổ chồng và để gd chồng hắt hủi thế đâu.


mong các mẹ giúp đỡ nhé.