Em xin tự giới thiệu, em là Minh Anh, năm nay 32 tuổi, đang ngập tràn trong hạnh phúc vì vừa đón đứa con đầu lòng sau bao năm tháng vất vả ngược xuôi! Trước đó, vợ chồng em đã cưới nhau được 6 năm, 3 năm đầu kiêng cữ vì nghĩ tuổi còn trẻ, tranh thủ vi vu cùng nhau, nhưng sau 3 năm muốn có con thì lại không thể có theo nguyện vọng :( sốt ruột quá nên cả hai vợ chồng đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là TT của chồng em bị yếu và dị dạng. Cả 1 khoảng thời gian khá dài sau đó vợ chồng em đã phải vất vả tìm hiểu, chạy chữa một vài nơi bằng bài thuốc cổ truyền nhưng cũng không mang lại kết quả, cuối cùng quyết định thắt lưng buộc bụng đi điều trị tại Thái Lan mới mang lại hiệu quả.


Em chia sẻ ở đây không nhằm mục đích pr hay quảng cáo, đơn thuần là em hiểu nỗi khổ của những nhà hiếm muộn và cũng có nhiều kinh nghiệm muốn chia sẻ, giúp được gì hay đó. Chị em nào muốn đi điều trị bằng con đường y học hiện đại, đặc biệt là điều trị tại Thái Lan thì vào em chia sẻ thêm nhé.