Mình có n2 trường hợp


TH 1: người nhà bị bệnh thoái hóa đĩa đệm, có trượt đĩa đệm. Đi khám ở khoa cột sống của bệnh viện Việt Đức có chỉ định mổ vì:


1. Có đau lan theo rễ thần kinh dọc từ thắt lưng xuống mặt sau đùi, hạn chế vận động và teo nhẹ chân phải


2. Chụp cộng hưởng từ có thoát vị độ 2, ống sống vùng thắt lưng hẹp 30%


Do người nhà mình rất sợ mổ nên trì hoãn điều trị bằng giảm đau giãn cơ, đau có giảm nhưng viêm dạ dày do thuốc


TH 2: Bác hàng xóm 52 tuổi bị ung thư vú giai đoạn 3, có chỉ định cắt cả hai bên vú


Do cũng sợ mổ và sợ biến chứng sau mổ nên nấn ná dùng thuốc hóa trị liệu, bệnh có xu hướng di căn xuống đường tiêu hóa


Cả hai trường hợp này đều sử dụng thuốc cúa Dược Sĩ Mai Anh ở thôn Hố Sếu, thị trấn Bến Tắm, Chí Linh Hải Dương. Theo mọi người chỉ, chị này hơn 10 năm nay theo thầy sang Tây Tạng học về các bài thuốc bí truyền đồng thời học về cảm xạ học. Các bài thuốc của Ds Mai Anh đều được " gia trì bằng năng lượng đặc biệt của Mật Tông"; giá tiền cho thuốc chỉ đủ chi phí cho thuốc dược liệu mà chị lấy từ các nơi cho bài thuốc


Gặp chị rất khó, cần gọi trước.


Các mẹ nào có quan tâm thì mình nghĩ đây là địa chỉ đáng tin cậy.


Cả hai trường hợp trên đều đã đỡ rất nhiều sau 1 tháng điều trị. Đối với TH 2, nghe nói còn uống thuốc kéo dài thêm và kết hợp nhịn ăn toàn triệt 7 ngày và ngồi thiền nữa


Mẹ nào có người nhà nên tham khảo