Chuyện là mẹ mình, tự nhiên sáng ngủ dậy thì thấy cười nói khó, đánh răng, súc miệng, nước trào ra một bên mép. Rõ nét nhất là mặt mất cân xứng: bên liệt trông như mặt nạ, khi làm một số động tác chủ động như khi cười méo lệch sang bên lành. Đặc biệt, mắt bên liệt nhắm không kín do liệt cơ khép vòng mi và nhãn cầu bị đẩy lên trên để lộ một phần lòng trắng.


Mình dẫn mẹ đi khám thì bác sĩ kêu là bị liệt dây thần kinh số 7 (người mình hay gọi là bị méo mặt). Bác sĩ cho uống thuốc rồi bảo đi châm cứu, kêu là bệnh này phải từ 2 đến 6 tháng mới lành. Nhà mình lo quá lại chở mẹ đi qua bệnh viện Y học Cổ truyền (YHCT) khám lại một lần cho chắc ăn. Chứ mình gặp nhiều trường hơp bs chẩn đoán sai rồi (cái này chính bản thân mình bị mấy lần, nên mỗi lần mà bệnh gì nhà mình đều đi khám 2,3 chỗ cho an tâm).


Qua tới YHCT, cũng khám y chang, kêu là bệnh này chỉ có châm cứu, ngày nào cũng đi châm, 100k/ngày, kêu nhẹ thì châm liên tục 2 tháng, nặng thì 6 tháng. Sau 6 tháng mà không hết thì coi như không chữa được. Trời ơi, mình nghe mà không biết nói gì luôn.


Lúc mà mình dẫn mẹ đi khám cũng có nhiều ngươi mắc bệnh này, nhiều người ở xa, đa phần là người lớn tuổi, con cái bận đi làm sao mà ngày nào cũng chở đi chở về được. Nhiều người nghe nói phải chữa mấy tháng xong ngồi khóc luôn, nói là không có tiền chữa, vì nhà ở xa, lên SG đã tốn kém rồi, tiền đâu mà chữa mấy tháng trời.


Đến hôm nay khi mình viết cái này là mẹ mình đã châm cứu được gần 3 tháng, cũng lành gần 90%. Nhưng mà rất vất vả, tiền bạc không nói mà ngày nào cũng phải đi đi về về.


Tự nhiên hôm tuần rồi mẹ mình ngồi nói chuyện với một người quen, mới biết chị này trước đây cũng bị bệnh này. Chị may mắn gặp được bác sĩ giỏi, chỉ có 2 tuần là chữa khỏi, cả nhà mình giật mình. Chỉ cũng chỉ mấy người bị bệnh này trong công ty tới bác sĩ này đều chỉ có 2 tuần hơn là lành hết bệnh.


Nghe vậy mình liền chở mẹ xuống nhà bác sĩ này, khi đến nơi thì có nhiều người cũng đến khám. Mẹ mình sau khi uống thuốc và châm cứu tại nhà bác sĩ thì đẵ khỏi, nên mình viết lại thông tin này để cho các bạn nào có người thân thì biết chỗ để đi khám.Cũng như tâm trạng của gia đình mình lúc đó, vừa lo lắng vừa mệt mỏi, cuộc sống xáo trộn. Nhiều gia đình khó khăn không đủ kinh phí chữa trị lâu dài chứ không có phải PR gì đâu.


Các bạn có thể search thông tin: PGS.TS.BS Dương Minh Mẫn - Trưởng khoa Chấn thương sọ não - BV Chợ Rẫy.


Bạn có thể đến bv Chợ Rẫy hoặc ghé phòng mạch của bs. Mình quên biết đường đi qua phòng mạch mà quên mất địa chỉ cụ thể, để cuối tuần mình dẫn mẹ đi tái khám sẽ ghi lại cho mọi người sau.